Chuyện dài lắm, mong các bạn giúp .Tôi và anh cũng quen gần 1 năm.Thời gian đầu anh yêu tôi say đắm, những lúc mình zận, thậm chí đòi ct, anh ấy níu kéo, khóc, đòi tự sát, đi chơi là do tôi quyết định...nên tôi cảm giác anh yêu mình thật lòng. tôi vui lắm, nhưng có lẽ vì vậy mà tôi đã trở nên xem thường anh. anh bao tôi sửa tính tình ấy, tôi chấp nhận, tôi đã giảm thiểu đi. sau gan nữa năm quen nhau, tôi cũng đã dùng lời lẽ xúc phạm anh ấy, giờ tôi hối hận lắm, có lẽ sau một khoảng thời gian anh ấy bị đau khổ, bi xúc phạm nên trai tim anh ấy đã chai sạn. tuy nhiên mình còn iu anh ấy lắm, và mjh đang cố hoàn thiện mih` lại. Anh bị viêm đại tràng, mih` biết nhưng k rõ lành hay ác tính. 2 ngày trời anh gây lộn với mẹ anh, k nghe máy mih` thuong xuyen vi dang gay lộn, mih` an ủi anh tới 12h30, anh vừa nt hứa sẽ k làm mih` buồn nữa, nhưng vừa nói xong lại khóa máy.Mình k hiu lý do gi, cả đêm mih` ngủ k được, rồi tới sáng mih nhan dc tn anh la mỗ gấp, k đi đâu dc, rồi khóa máy luôn.


Mình hoang mang, rối wa, mih khóc cả ngày trời, mih` hết cách, mih` nhờ ai cung k được (vì mjh k pk chạy xe ), chỉ còn thằng bạn mjh, (nó chở mjh từ quận 11 đến q1 bằng xe đạp), để đến nhà mẹ anh hy vong tìm được dia chỉ bệnh viên, nhưng cúi cùng mẹ anh phán một câu " Nó đi cả ngày trời rồi!", mih2 mới pk anh dối mih`, mẹ a thậm chí không mời mih2 vào nhà , gọi dt nói mih` về đi rôi cúp máy, (h mih` moi pk lý do là mẹ anh thấy mih đi chung voi thằng con trai khác, nghĩ mình đang khiêu khích). 1 tuần trước khi có chuyện anh ấy vẫn còn yêu mih`, thậm chí đợi mih` 1 h dưới mưa chỉ để rước mjh đi hoc về (nhà a ở q1, mình ở q11). Quay lại chuyện wa nhà a, mih` như sụp đỗ hoàn toàn, không ngờ anh ấy dối mih`, anh keu gọi dt nhà bảo mẹ mjh` kêu mjh ve đi, tối gặp. Tối mình hỏi lý do sao anh khóa máy đột ngột, a nói luc đó bệnh a tái phát, a đau quá, khóa máy, cúi tháng a đi mỗ viem đại tràng, mẹ anh nói 1000 ca chỉ có 10 ca sống,khả nang bị bể túi mật cạo, nhưng mih hoi người quen thì họ nói bệnh này mổ la xong, khong nghiêm trọng lắm. Mih cảm giác anh đang dối mih, minh nhe nhang khuyen anh noi that, anh noi a nghe mẹ a noi vậy đó.


Rồi kể từ đó mẹ a ghét mih, mình biết anh kể đủ chuyện cho mẹ a nghe, (mình nghĩ con trai k nên nói nhiều thế), nen h mẹ a rất ghét mih, cắt tiền lương để a khỏi đi với mih`.


Sáng sớm mih` gọi dt nói mih bệnh nặng, mình trách vậy mà anh nỡ khóa máy, mẹ a thì xem thường e, mih noi anh ay khóc noi muon duoc ben mih bay h, hoi minh o đâu, minh nghĩ a còn yêu mình...


Tuy quen lai sau nhieu ngày, mih` vẫn thấy uất ức zụ anh khoa máy lúc nữa đêm, làm mih` không ngủ được. Mình hỏi hoài, anh cứ noi ly do anh đau, mình hỏi nữa, hỏi có phải anh het yêu em không? anh nói e muon nghĩ sao nghĩ, mình hỏi nữa, anh ấy nói "anh thjx" , làm mjh đau lòng, mih noi ct lần nữa. Anh ấy gửi tn nói thất vọng mih`, roi lát gởi tn nói anh nong wa, anh xl, nhung k tl anh ấy nói vậy thôi , anh ton trong quyết định em, a bỏ sim. 1h sau vì nhớ anh wa, mjh gọi, thay a k bỏ sim. Anh nói mih` cứ zận đòi ct hoài, làm a nản, a đưa tn cho me anh xem, me anh ung hộ ct mih, noi ct ik rồi muon gì mẹ a cũng chiều. Mih` xl anh, anh nói muốn mih biết nghe lời, mih noi luc moi biết mih` đòi ct, anh nhe nhang nan ni, chứ đâu co như bâyh, anh nói anh muốn mih` nghe lời anh ấy, chứ k phải ương bướng nói 1 câu cãi 1 câu, a k ngờ người có học như e lại vậy.Tôi đã khóc nói giờ anh còn yêu em không, sao thấy e khóc mà a dửng dưng vậy? A nói a cần tôi thay đổi, a cũng sẽ thay đổi. Mà h dù quen lại, mẹ anh cũng k cho anh đi với mình, cắt tiền lương, nên cũng chẳng đi đâu như trước kia được.


Về phần gia đình mih`, thấy mih` biết tin anh ấy khóa máy nói anh ấy mỗ, khóc nhiều, nhưng sư thật k phải thế, nên cũng ghét anh lắm. Đến cuối tháng, mih hỏi lại a có mổ k, anh nói giờ a không mỗ nữa, anh sợ chết( mình k biết có phải anh ấy lừa dối mih`k?)(a mượn mih` 1 triệu vì đụng xe k dám nói mẹ, luc trước anh đụng mẹ a ra tiền một lần, nhưng me a noi lần sau cho đi xe đạp luôn, nên a moi nói mih`, mih nói để cho a mượn, tới h mẹ anh cắt lương a, a nói cho tôi cầm dt a, nhưng tôi đã từ chối, toi nghĩ những lần đi chơi trước a trả cho tôi cũng hơn, nên t k so đo làm gì)


Mình cũng biết mih` có phần sai, vì những ngày qua khi thấy anh năn nỉ wa, mih` đã xem thường anh, đôi khi xúc phạm a, làm a khóc. Nhưng thấy a tự nhiên lạnh lùng khóa máy t vậy, k có lý do hợp lý, t uất ức lắm, thậm chí chiện gì của tôi a cũng kể mẹ nghe, mẹ anh nói tôi là người bướng bĩnh, thích gì làm , kệ người ta. Anh bảo tôi hãy lắng nghe anh hơn,a sẽ trở về như cũ. Nhưng h tôi đang đấu tranh giữ lắm tôi k biết có nên quay về không, tôi thực sự khó mà quên anh.


Anh bảo t với a bỏ trốn đi, a bán xe, kiếm việc làm, nuôi tôi, tôi không chấp nhận, vì noi rằng tôi lop 12, anh sv năm cuối, mốc thoi gian quan trọng, anh nói tôi k dám trốn vì anh sao? tôi nói anh yêu tôi sao không lo cho tương lại tôi? Tôi bảo anh đợi mẹ bớt giận rồi hãy thuyết phục mẹ anh. Anh đồng ý, nhưng k bỏ ý định đó.


Anh đối xử tôi lạnh lùng vậy, h` lại bảo t trôn đi theo anh, giờ tôi không biết anh nghĩ gì nữa? và cuối cùng, lỗi này là do tôi làm trai tim anh chai san, hay do anh bỗng dưng đối xử lạnh lùng tôi, h` tôi khóc, tôi zan, toi đòi chia tay, anh cũng không nan nĩ nữa, mà đồng ý, tui gọi xl anh vì lúc nào cũng đòi ct, anh noi tôi thay đổi thì anh mới quay về. Tôi phải làm sao đây?Liệu tôi xl vậy, tôi có làm anh xem thường tôi không?