tôi năm nay 33 tuổi, anh 34 tuổi. cả 2 đều học hành nghề nghiệp ổn định, và cũng chưa lập gia đình. Thấy anh có vẻ cũng là người tử tế, được bạn bè đồng nghiệp anh chị em yêu quý. Lại thấy cũng có nhiều nét tương đồng với mình, dễ đồng cảm nên tôi đã mở lòng ,tâm sự với anh chuyện tình cảm của tôi. Chuyện  tôi đã đau khổ thế nào khi người yêu đi lấy vợ. Rồi nhiều lần nói chuyện chúng tôi có tình cảm với nhau. Quen được 2 tháng thì chúng tôi có quan hệ. ( trước lúc quen anh tôi cũng rất buồn chán,  chả thiết tha gì, và luôn có tư tưởng làm mẹ đơn thân, nên cũng chả ngại gì mà quan hệ) . nhưng  dần dần tình anh không còn quan tâm tôi như trước nữa, tôi gặng hỏi và nói nếu không có tình cảm với nhau thì dùng lại,thì anh nói là do anh bận. Rồi 1 hôm anh nhắn tin hỏi vay tôi 5 triệu. Số tiền chả đáng bao nhiêu mà phải đi vay, mà sao không vay anh em bạn bè mà lại vay tôi. Đến lúc này tôi dứt khoát chia tay và cắt đứt mọi liên lạc với anh. Vì tôi hiểu đàn ông mà đi vay tiên bạn gái thì đều chẳng ra gì. Một là lợi dụng, hai là chơi bời , nợ lần. Chỉ có điều tôi luôn thắc mắc là a cũng lớn tuổi, cũng phải lấy vợ. Và tự thấy mình cũng đâu phải xấu xí kém cỏi,cũng là đứa biết ăn ở cư xử, chân thành và tử tế, so với anh thì có phần nhỉnh hơn.lúc đầu thì quan tâm và đồng cảm với tôi thế mà giờ đây lại thế này. Hay tại do tình cảm chưa chín mà tôi đã dễ dành cho anh nên a coi thường và muốn lợi dụng tôi. Mong mọi người cho tôi biết tôi đã sai ở đâu vây?