Tôi vốn "ghét cay ghét đắng" những người làm nghề bán hàng đa cấp, vì trước đó đã từng bị lừa. Chẳng hiểu "ghét của nào trời trao của ấy" mà người yêu tôi lại làm nghề này.


Tôi và anh yêu nhau chưa đủ dài nhưng cũng đã trải qua biến cố, tôi tưởng như không thể vượt qua được. Vậy nhưng cuối cùng, chúng tôi vẫn tiếp tục bên nhau. Cho đến một ngày, rất tình cờ, tôi phát hiện ra người yêu mình bán hàng đa cấp. Khi tôi hỏi, anh bảo đó là công việc "kinh doanh theo mạng", khác hẳn với cách kinh doanh đa cấp như trước đây. Theo anh nói thì công việc này không phải "bán nước bọt lấy tiền" mà là cung cấp thông tin để người ta tự nguyện tìm đến với mình chứ không có chuyện chèo kéo, mời mọc.


Vì anh, tôi đã cố gắng tìm đọc nhiều tài liệu liên quan. Từ những quy định pháp luật đến cách thức kinh doanh theo mạng, rồi tìm hiểu về chính công ty anh làm. Hóa ra, Ariix mới chỉ là một dự án đang manh nha, chưa có tính pháp nhân (không có đăng ký kinh doanh) và dĩ nhiên cũng chẳng có địa chỉ/số điện thoại liên lạc.


Tôi nói với anh những điều tôi còn thấy nghi ngờ về công ty này, anh bảo công ty đang gặp khó khăn trong việc xin giấy phép nhưng sẽ sớm có tư cách pháp nhân thôi, rồi thì nếu không có Ariix, anh sẽ không thể thay đổi cuộc đời của mình, không thể lo cho cuộc sống, không thể giàu có. Với anh, chỉ có Ariix mới giúp anh thoát nghèo, có nhà, có ô tô... Anh có thể từ bỏ người con gái không hiểu cho công việc của anh chứ không thể từ bỏ ước mơ mà Ariix sẽ mang lại...


Tôi không hiểu có phải anh đã mù quáng hay tại tôi không hiểu biết gì về kinh doanh theo mạng, về Ariix? Có phải tôi đã sai khi nghi ngờ những người làm công việc bán hàng đa cấp, rằng sẽ chẳng thể giàu được từ công việc này, thậm chí nó còn có tính "thất đức"? Có phải tôi quá cực đoan không?


Tôi đã thử hỏi những người bạn của mình xem họ nghĩ gì về bán hàng đa cấp. Hầu hết đều cho rằng nó chỉ "lừa đảo", dù thừa nhận "không phải ai cũng xấu". Như vậy, rõ ràng không phải chỉ riêng tôi mới có ác cảm với bán hàng đa cấp!


Khi tôi bày tỏ chính kiến của mình, chúng tôi đã có sự bất đồng và nói rằng tạm thời dừng lại. Sau đó, anh có nhắn với tôi rằng, tôi sẽ phải ân hận khi chia tay anh chỉ vì anh bán hàng đa cấp.


Tôi không biết việc chỉ coi bán hàng đa cấp là cách làm giàu duy nhất có phải là một sự mạo hiểm? Tôi có sai khi chia tay anh, chỉ vì anh bán hàng đa cấp? Phải chăng số tôi không thể lấy chồng giàu? @@


Tôi rất mong nhận được sự chia sẻ của các anh chị và các bạn, để tôi có thể đưa ra câu trả lời mà sau này nghĩ lại, tôi cũng sẽ không phải ân hận. Tôi xin chân thành cảm ơn!