Xin chào cả nhà!


Mình up bài này lên đây để mong được các bạn tư vấn và chia sẻ. Thank all!


Tôi và anh quen nhau khi anh đến công ty của tôi làm. Từ lúc anh chưa đến tôi đã được nghe rất nhiều lời không hay về anh khiến tôi cảm thấy rất hiếu kì với con người này. Hôm đó là ngày 15/04, anh đến công ty làm việc ngày đầu tiên. Tôi nhìn anh không có chút ấn tượng gì cả, chỉ gật đầu chào anh rồi tôi bắt tay với công việc của mình mà không để ý đến anh. Trong công việc tôi và anh phải kết hợp với nhau để cùng hợp tác công việc cho hiệu quả. Hai ngày sau đó, anh bắt đầu xin số điện thoại, zalo, wechat của tôi. Lúc anh mới đến tôi không biết anh sinh năm bao nhiêu nhưng vì ra ngoài làm việc nên tôi gọi anh bằng anh. Khi a đến làm, tôi vẫn được nghe không ít lời nói xấu về anh, rằng anh ấy đã từng lấy mấy vợ. Do có chút hiếu kì nên tôi tìm hiểu anh thông qua zalo, wechat của anh ấy. Tôi thật sự không hiểu được rằng một người đàn ông to cao, nam tính như anh tại sao lại có những nỗi đau lớn mà không thể nói ra đành trải lòng mình thông qua những bài đăng trên mạng xã hội như vậy. Nhưng những dòng status đó anh cũng đã đăng tải cách đây mấy năm rồi. Hai năm trở lại đây anh không đăng gì nữa. Càng tiếp xúc, càng làm việc với anh tôi thật sự không hiểu một người như anh ấy sao lại bị rơi vào bước đường này cơ chứ. Một lần tình cơ tôi biết được facebook của anh. Tôi liền tìm kiếm anh và tìm hiểu xem có biết được chút gì về anh không? Khi vào bức ảnh đại diện mà anh để hình của con trai mình đã từ năm 2013. Tôi vô tình đọc được những bình luận không hay của hai người phụ nữ và tôi cho rằng đó là hai người đàn bà trước của anh. Hai người ấy, họ ăn nói thật thiếu văn hóa. Sau đó tôi liền nghĩ tới anh. Thật tội cho anh khi đã lấy phải người đàn bà như vậy. Cứ thế mà thời gian trôi qua, tôi thấy mình có cảm tình với anh từ lúc nào không hay, không thấy anh là tôi lại nhớ và ngóng trông anh. Vì công việc nên một ngày chúng tôi phải gọi cho nhau không biết bao nhiêu cuộc điện thoại. Có phải vì thế mà tôi thích anh không? Chúng tôi gọi cho nhau còn hơn là người tình của nhau vậy. Không hiểu sao tôi có cảm giác anh cũng thích tôi nhưng mà lại không nói ra. Đêm nào về tôi cũng nghĩ đến anh, đến mức trằn trọc cả đêm không ngủ được. Sau đó ít lâu tôi đã nói cảm tình của mình ra với anh ấy. Thật sự nếu không nói ra tôi sẽ không chịu được nên đành phải nói. Tôi chẳng mong và hy vọng điều gì thấy anh vui vẻ và hạnh phúc là tôi cũng thấy đủ rồi. Thế là chúng tôi cứ lặng lẽ, cứ yêu thương và quan tâm nhau, được nhìn thấy nhau thôi cũng đủ hạnh phúc......... Sau khi làm ở đó được mấy tháng anh phải chuyển công tác chúng tôi không còn được gặp nhau nữa. Nhưng vẫn gửi cho nhau những nhớ nhung, lời nói yêu thương qua những dòng tin nhắn, những cuộc thoại. Hiện anh đang sống trong Nam. Còn tôi thì ở ngoài Bắc. Đến nay chúng tôi yêu nhau đã được 5 tháng. Thật sự tôi không hiểu sao tình yêu của chúng tôi lại mãnh liệt đến vậy. Tôi rất yêu anh và muốn cưới anh dù cho anh đã từng có đến 3 người vợ và hiện có 5 đứa con. Anh cứ nói tôi ngu lắm, có phải tôi yêu anh mà mất hết lí trí rồi không? :( :( :( Tôi không biết và không thể trả lời được. Tôi chỉ biết tôi rất yêu anh, muốn cưới anh dù cho quá khứ của anh có như thế nào, dù cho anh hơn tôi 17 tuổi, tôi cũng không quan tâm.


Nếu là mọi người thì mọi người có hành động và quyết đinh như mình không? Cho mình lời khuyên đi. Việc làm của mình là đúng phải không? Rất mong nhận được lời chia sẻ của cả nhà. Mình xin cảm ơn!