Xã hội ngày càng phát triển, tình yêu cũng theo đó mà phát triển theo. Ngày xưa, tình yêu không có điện thoại hiện đại như bây giờ muốn gặp người mình yêu phải tìm đủ lý do để gặp, xa nhau thì viết thư cho nhau thấy đẹp mà có ý nghĩa, còn bây giờ thì rất dễ có điện thoại thì nhắn tin, điện thoại, mạng xã hội ngày càng phát triển kéo theo đó gắn kết biết bao nhiêu người gần có xa có. Tình yêu thì nhanh đến rồi cũng nhanh tàn, đến được với nhau thì ít mà lừa nhau thì nhiều, mình thì chưa yêu qua mạng bao giờ nhưng chứng kiến thì có. Không biết khi nào mình sẽ có một tình yêu thật đẹp và lãng mạn nhỉ:), một người thật sự quan tâm :p chắc phải nằm mơ thôi. Nhìn lại thì cũng đã 25 rồi, cái tuổi để nhận ra mình đã và đang làm được gì, tình yêu thì không có :-S. Hi vọng trong thời gian thời gian gặp được may mắn