Vấn đề này cũng nhiều người, nhiều sách báo tạp chí đề cập. nhưng tựu chung đều mang tính triết lý và không thực tế cho lắm. Như vậy rốt cuộc tình yêu là cái gì?cảm xúc như thế nào? :Thinking:


Sách báo, phim ảnh đều nói tình yêu là không có lý do, là hy sinh vì nhau, ...blah..blah.., túm lại là tình yêu là mù quàng, thuộc về cảm xúc. Nhưng thực tế con người còn có bộ óc -> tức là có lý trí và phần lớn hành động của con người là do lý trí và kinh nghiệm chi phối.


Giả sử về phía con gái, hầu hết con gái đều chọn người đối xử tốt với mình, tính tình tốt (hoặc ít nhất con gái cảm thấy đó là người tốt),..và nhiều lý do khác tùy từng người..v..v. -> như vậy là có sự tham gia của lý trí ở đây. Ngoài ra, Hầu hết mọi người khi yêu chắc chắn đều đã từng nghĩ đến việc sau này nếu chung sống với "người đó" liệu có hạnh phúc không, liệu người đó có tốt với mình không,.. ->như vậy cũng có sự tham gia của lý trí.:Thinking:


Vậy túm lại rằng liệu trên đời này có thứ gọi là tình yêu đích thực, hoàn toàn xuất phát từ cảm xúc mà không có sự tham gia của lý trí không? và liệu mấy ai trên đời này trải qua điều đó (chắc là có, nhưng e nghĩ đó chỉ là số ít):Thinking:


Các anh/chị nào đã yêu (hoặc nghĩ mình đã yêu) có thể giải thích liệu ty là gì và dấu hiệu cảm xúc của nó ntn??? e nghĩ mãi mà cũng không ra.:Worried: