Tình yêu là " e chờ a về nhé!"


Tình yêu là " cháu đến dậy e T học nhé" - " E thích chị là chị dâu e" - " Bác sẽ bắt nó gả cho con".....


Tình yêu là bắt đầu bằng 1 nụ cười....


Tình yêu là a đèo người con gái a thích đi dạo, Tình yêu là e được người e thích đưa e đi dạo...Và Tình yêu là " e cho tay vào túi áo a ko lạnh"


Tình yêu là khi ngồi bên cạnh anh trong 1 chiếc xe đưa đại gia đình a về quê nội, a đố e " tại sao lại có khoảng trống ở giữa những ngón tay e, e biết không?" câu hỏi đi đôi với câu trả lời a đan bàn tay a vào tay e siết chặt ( câu trả lời mà mãi sau này mình mới biết là " để bàn tay a đan chặt bàn tay e mãi mãi và đến bgiờ mình cũng biết là trong tình yêu ko tồn tại từ mãi mãi, lúc đấy ngốc thật ) , 1 luồng điện chạy toàn thân.


Tình yêu là e Hp và thấy Tình Yêu thật tuyệt. E thấy nó to to to, to lên gấp nhiều lần lắm í.


Tình yêu là a có thể nắm tay e từ khi bước lên tàu đi tới Sapa. Từ KS đến Thác Bạc, từ KS đến Sân Mây và Cổng Trời. Từ lúc lên xe đến Chùa Hương, từ cổng lên đến động Hương Tích. Anh chị e trong nhà còn cá cược nhau e và a nắm tay nhau được tới khi nào. Tình yêu kì diệu a nhỉ.


Tình Yêu là mỗi buổi sáng a đứng trước cửa nhà đón e với nụ cười tươi tắn, nhìn yêu ko chịu được.


Tình yêu là a ăn hết bát bún cá của a, rồi a lại ăn sang bát của e và uống chung 1 cốc trà đá.


Tình yêu là a dám mắng e gái a vì e gái sai e chạy lên tầng lấy khẩu trang cho e gái trong khi cả nhà đang ăn. Và e bị ghét.....từ đó. Nếu được quay lại thời gian đó, a đừng mắng e gái để mình ko bị xa nhau như bgiơ a nhỉ.


Tình yêu là đi đâu a cũng cho e đi cùng ( đám cưới, sinh nhật, đám ma, bạn bè...). A lái xe, bố mẹ a ngồi sau, e ngồi ghế trước cùng a. Mẹ ko thích....vì a dành quá quá nhiều TY cho e. Nếu được quay lại, e sẽ để a dành nhiều thời gian cho cha mẹ.


Tình Yêu là bữa ăn nào a cũng gắp thức ăn cho e, như kiểu bừa ăn chỉ có e và a thôi mà a quên mất bố mẹ đang nhìn 2 đứa mình. Mẹ ko thích và mẹ chuyển sang ghét....nếu được quay lại, e sẽ ko bao giờ đến nhà a ăn cơm.... hihi mình cứ yêu nhau để nó mãi đẹp và e ko dần bị ghét.


Tình yêu là khi bố ngất, e cuống lên gọi chị a và chồng. A rể mắng, bảo ko đc nói bố ngất để chị chồng đi từ từ về, nói bố ngất chị đi đường nhỡ làm sao thì sao ..... e chỉ biết đi về phòng khóc... a biết, a ở bên phòng bố chờ bác sĩ khám cho bố xong a đến bên e từ từ, ôm e và nói ( đến chết e cũng ko bao giờ quên) " A biết rồi, cho a thời gian được không, a sẽ biến e thành người Hp nhất" ....


Tình yêu là .... là tất cả cảm xúc Hp vô cùng khi có a-có 1 điều kì diệu dành cho e.


Tình yêu là a thích ăn tất cả những món e nấu, mẹ mua món mà a thích ăn nhất nhưng a vẫn ăn hết món e nấu rồi mời ăn món mẹ mua.


Tình yêu là khi a ốm, mẹ bắt a đi bệnh việm khám, nhưng vì chuyên môn e có và e thấy ko cần thiết fai đưa a đến viện và e đã dặn a là mẹ bảo đi viện ko đi...mẹ bảo a đi viện thật nhưng a nói với mẹ là không đi....nếu được quay lại, e sẽ ko bướng, ko hiếu thắng xem a nghe e hay nghe mẹ... là e sai.


Tình yêu là e ngã, a cuống cuồng mắng yêu e....ôi, mặt a lúc đó í nhìn yêu lắm lắm.


Tình yêu là a và mẹ fai đi dự 1 bữa tiệc của bạn mẹ a. A rất muốn e đi cùng, nhưng cũng hiểu được í mẹ là ko được. Ở bữa tiệc, a nhắn cho e " a sẽ mua keo 502 xịn để gắn chặt a với e ^^ đi đâu a cũng bị e đi cùng" .... tình yêu mà, đáng yêu a nhỉ.....


Tình yêu là ..........là quá khứ, là Ngày Hôm Qua mất rồi.


Tình yêu là ....là ở mãi trong tim.