Em và anh quen được nửa năm.Trước khi hai người đến với nhau,chúng em là 2 người bạn thường tâm sự với nhau qua Facebook.Anh tên V.V và em đã kể cho nhau nghe rất nhiều về cuộc sống,về những mối tình đau khổ,không may mắn mà cả 2 đã từng trải qua.Chưa gặp nhau 1 lần,nhưng qua những điều V kể về bản thân cũng khiến em suýt phải siêu lòng vì đó là hình mẫu mà em từng hướng đến,nhưng chưa may mắn gặp bao giờ.V là người đàn ông điềm đạm,với giọng nói từ tốn,ngọt ngào,lại còn có công việc ổn định,chiều chuộng bạn gái hết lòng.Ngày ấy V từng kể với em đã trải qua mối tình 2 năm với 1 cô gái tên T.Nhưng đó là mối tình oan trái đầy đau khổ.Từ ngày quen nhau V luôn phải chiều chuộng và đáp ứng tất cả những yêu cầu về vật chất cũng như tinh thần của T,và càng ngày những yêu cầu đó càng quá quắt,nhưng V chỉ biết ngấm ngầm,hy sinh và chịu đựng.Khi gia đình T gặp khó khăn,V cũng là người đứng ra giúp đỡ,thậm chí mọi chi phí sinh hoạt và đồ dùng cá nhân của T cũng 1 tay V sắm sửa toàn bộ.Dần dần T ỷ lại vào V hơn nữa,việc gì cũng bắt V gánh vác từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn.Chẳng những vậy T còn có tính kiểm soát rất cao độ,không cho V có thời gian giao thiệp với bạn bè,đi ăn uống xã giao với mọi người T cũng không cho V uống lấy 1 giọt bia.Dần dần V bị bạn bè xa lánh,V nghiễm nhiên trở thành vật sở hữu của T từ lúc nào không hay.Ngày tháng dần trôi qua,sức chịu đựng của con người rồi cũng có giới hạn.V đã viết 1 lá thư dài 16trang chia tay T trong đau đớn.V cảm thấy dằn vặt vì bao nhiêu hy sinh mà V dành cho T chẳng đổi lại được 1 tình yêu chân thành hay một sự tôn trọng mà V đáng được có.Thế rồi chuyện tình ấy kết thúc.Sau đó V như kẻ hận tình,lên Facebook đóng giả làm con gái để nói chuyện với người này người kia,để biết thêm về bộ mặt thật của những đứa con gái.và V đã gặp em.Vì ban đầu em nghĩ V là nữ nên nói chuyện rất phóng túng không cảm thấy dè chừng.Em thật tình kể cho V nghe về cuộc sống của em,tất cả những điều bất hạnh không hay mà em đã trải qua trong quá khứ!Lúc đó tâm trạng V đã thay đổi hoàn toàn,và V đã nghĩ rằng "không ngờ trên đời này lại có người con gái phải cam chịu quá nhiều hơn V tưởng".Sau đó em và V đến với nhau bằng 2 tâm hồn đồng điệu,biết cảm thông cùng với sự chân thành.Khi quen nhau em mới phát hiện được bản thân V còn hoàn hảo hơn tất cả những gì V đã kể với em từ trước.Em đã như bay bổng,nghĩ mình là người con gái hạnh phúc nhất trên đời.V khen em là người con gái ngoan hiền,một cô gái bước ra từ trong truyện cổ tích cứu rỗi cuộc đời V.Khi quen nhau em không đòi hỏi bất cứ một điều gì,luôn biết nghĩ cho V,và trân trọng từng đồng tiền mồ hôi mà anh ấy kiếm được.Em còn được lòng tất cả bạn bè của anh ấy.Cũng như tài nấu nướng của em.Em biết em đã chinh phục được trái tim V một cách tuyệt đối rồi.Chúng em được 2 bên gia đình ủng hộ.Mẹ em thì thương V hết lòng,đồi xử với anh ấy như con,không lợi dụng tiền bạc cũng như bắt V phải xây được nhà đàng hoàng rồi mới cho phép cưới em như gia đình của T ngày trước,mẹ em còn hứa sẽ cất nhà cho 2 đứa sau này khi ra riêng.V hạnh phúc vô cùng vì tất cả những gì em cùng gia đình em mang lại cho V.V nói em vừa xinh đẹp vừa cư xử hiểu chuyện,có em là V có được cả Thế Giới này.Nhưng đúng là "đời không như mơ".Hạnh phúc mình đang có mà không biết nắm giữ.Ngày trước khi 2 đứa còn chưa yêu nhau,anh ấy kể với em rằng anh ấy và bạn gái cũ đã chia tay được 1 năm rồi,nhưng thật ra khi V đến với em thì cuộc chia tay vừa kết thúc chưa đầy 2 tháng.Và cô ta vẫn còn làm chung công ty với V.Lúc đó em giận sôi người,vì nghĩ V dối trá,lợi dụng sự thương hại của e.Và sau đó tình cờ biết được địa chỉ Facebook của T,nhìn thấy hình ảnh cô ta xinh đẹp e ấp bên V,máu ghen của em bắt đầu nổi lên,và sóng gió bắt đầu từ đó.Cứ mỗi ngày trôi qua,em lại tự hành hạ bản thân mình bằng cách lần mò vào Facebook của T tìm lại quá khứ 1 thời của họ,và lúc đó e lại tự dằn vặt bản thân mình.Em bắt đầu mường tượng lại tất cả những gì mà họ đã trải qua.Em sock,em đau khổ ! Em nghĩ rằng V từng dành tình cảm cho T quá nhiều ? Hy sinh cho cô ta quá nhiều ! Liệu em có được như thế không ?Hay V đến với em chỉ là để khỏa lấp đi cái khoảng thời gian mù mịt tăm tối đó? Chính vì những suy nghĩ thiển cận không đáng có của em mà càng ngày xung đột của em và V càng lớn,khiến anh mệt mỏi vô cùng,nhiều khi anh đã bật khóc và thậm chí đập đầu vô tường vì bất lực và tức giận em.Em biết mình mê muội cùng với những ý nghĩ điên rồ là "V không yêu em bằng cô ta".Càng ngày em càng quá đáng hơn.Em tìm hiểu tất cả những gì liên quan đến quá khứ của 2 người thông qua những tấm hình và hỏi bạn anh ấy.Nửa năm qua hạnh phúc thì ít mà đau khổ do e tạo ra thì nhiều,chỉ bởi những ảo tưởng của em.Trong khi V không làm gì có lỗi với em,hết mức yêu thương em.Thâm chí còn chuyển cả công ty anh ấy đang làm để xa lánh cô ta dù V đang được đà thăng tiến ở vị trí trưởng phòng,bao nhiêu người mơ ước.Kể đến đây chắc ai cũng nghĩ em là người ngu xuẩn!Em biết rằng em sai nhiều lắm khi tự mình đạp đổ cái hạnh phúc mà mình đang có,nhưng không hiểu sao mỗi lần nghĩ đến T em dường như điên loạn.Tính đố kỵ trong con người em ngày 1 lớn dần.T cũng biết Facebook của em,và cô ta cũng ghen tức không kém khi thấy em và V hạnh phúc.T còn cho chị em,bạn bè cô ta lần mò vào Facebook của em để rình mò soi mói khiến em cảm thấy cực kì khó chịu và ác cảm nhiều hơn.Có vài lần T chủ động nt cho người yêu em đòi nạp card này nọ.Và em cũng không hề chửi bới gì mà còn cư xử văn hóa với cô ta,em nói chuyện đàng hoàng nhưng cô ta lại xưng hô mày tao và rất bất lịch sự.Em gái T ngang ngược vào Facebook e chì chiết nói "loại con gái như em không xứng tầm với chị em nhà cô ta,ngày xưa chị cô ta "đào mỏ" V là vì mục đích tốt chứ ít ra không đểu giả như em".Sau đó mẹ T còn mấy lần gọi đt trực tiếp cho anh V chửi bới anh trong khi mọi chuyện giữa em và V chẳng còn dính dáng gì đến gia đình họ nữa.Mọi chuyện càng ngày càng đi quá xa khiến em không thể nào kiểm soát được.Mấy ngày nay e dằn lòng lắm để không phải mắng cô ta 1 trận vì tội quá trơ trẽn.Nhưng em sợ lại làm V tổn thương,và vì một người con gái không ra gì như T mà em sẽ mất V mãi mãi nên em cố chịu đựng,nhưng bản thân em thì đau đớn vô cùng .Em đã sai quá nhiều rồi phải không? Xin hãy tư vấn cho em cách giải quyết nào hợp lý nhất trong lúc này để tâm trạng của em có thể ổn định hơn,và tình cảm của em và V được trở về hạnh phúc như ngày trước.Em cảm ơn rất nhiều !