Em quê ở Thanh Hoá, hiện e đang học ở Đà Nẵng. E là con gái một và cũng xa gia đình cũng 5 năm rồi. E ko biết sau này khi học xong là có nên về Hà Nội cho gần bố mẹ hay ở lại luôn Đà Nẵng. E thì thích Đà Nẵng, muốn sống lại ở đây, nhưng lại hơi xa bố mẹ. Mà bố mẹ thì chắc rất khó để chuyển vào vs em. Bây giờ e rất là đắn đo với việc này.


Càng lớn, càng xa bố mẹ càng thấy nhớ và rất tủi thân. Đúng là chẳng thấy có ai thương mình bằng bố mẹ. Những lúc cô đơn cũng chẳng thể tới ôm mẹ dc. Những lúc đứng trước bao cạm bẫy cũng chẳng thể có bàn tay bố kéo lại. E chỉ ước bố mẹ có thể vào đây sống cùng vs e. E ko biết phải nói như thế nào cả. Mọi người có thể cho ý kiến dc ko ạ.


Gởi từ ứng dụng Webtretho của thuy91dng