Này chia tay đi !


Ơ tại sao lại chia tay, a đừng có giỡn như vậy, e không thích đâu


Mệt, chia tay, a không hợp vs em


Vậy tính ra những năm tháng vừa qua là sao …


Là sao thì không cần biết… vậy đi.


Beep..Beep.. Bên kia đầu dây chỉ nge tiếng beep cứ vang lên. Ni Ti đã đối mặt chuyện chia tay rất nhiều khi ở bên anh và bây h, điều đáng nói ở đây chính là tình yêu của Ni Ti cũng chẳng phải là trò chơi khiến anh ta đùa giỡn như vậy, nhưng cũng rất nhiều lý do và tình cảm nên khiến Ni Ti không thể rời xa anh ta.


Những ngày tháng ở một mình, năm nay, thành phố lại có lễ hội bắn pháo hoa như mọi năm. Ni Ti cầm điện thoại, rủ rê những đứa bạn cùng lớp cấp 2 để đi xem pháo hoa, giải tỏa tâm trạng ủ rủ suốt mấy tháng trời…


Haizz… Ni Ti thở dài, ngồi sau lưng con bạn, miệng thì cứ nói lung tung lang man nhưng chẵng vào 1 cái vấn đề gì cả.


Pháo hoa đã bắn lên trên bầu trời đen tối, như mở ra một tia sáng nào đó trong cuộc đời của Ni Ti. Vệt trắng, vàng, đỏ, chiếu sáng rực cả bầu trời... Thẩn thờ nhìn theo làn khói từ pháo hoa, Ni Ti chợt ngưng lại… Nổi buồn lên dâng lên khó tả…



Thôi về mày ạ! Tao chỉ muốn về thôi, đứng trên này người đông, mệt lắm !


Về sớm vậy, mới có đc 30p mà. Thế đi nhậu nha !


Thôi, mày chở tao về rồi đi đâu thì đi, về trễ má tao la bây giờ - Ni Ti đưa ra mọi lý do để được về nhà sớm hơn, phải về nhà, bằng mọi cách


Vì lễ hội vẫn chưa kết thúc nên đường về nhà vắng hoe, ngoái đầu lại nhìn những tia sáng phát ra thì phía bắn pháo hoa, thì cảm giác như muốn quay lại đó, nhưng, không phải quay lại một mình như vây giờ…


Chậc ! giá như có ai bên cạnh bây giờ nhỉ, chẳng cần yêu thương gì cả, chỉ cần bên cạnh im lặng, cho Ni Ti một chỗ dựa tinh thần ngay bây giờ.


Về đến nhà, leo lên giường nằm rồi cũng chẳng buồn thay đồ mà để im bộ đồ đi chơi ban nãy, mở laptop kéo lên kéo xún thì chẳng có ma nào để nói chuyện cả.



Đúng rồi! tụi nó đi chơi hết rồi còn đâu mà ở đây làm bà tám!


Nằm lên, nằm xún, Ni Ti cố gắn ngủ để qua hết đêm nay nhưng rồi vẫn không ngủ được, như thói quen, lấy tay mở laptop và kéo hết trang này qua trang khác…



Hi, anh không đi làm à !


Uk, anh đang đi học mà …


Ơ thế anh học gì ….


Đúng thật có người nói chuyện lại bớt suy nghĩ tào lao đi, lúc ấy, Ni Ti nói chuyện như đứa thẩn thờ, nói mông lung, chẳng suy nghĩ, thích gì nói nấy. Mà kể ra, cái người nói chuyện với mình là ai thế, chắc cũng đang rãnh nên mới nói chuyện với con điên này đây -_-


1h đêm… Cuộc nói chuyện cũng đã kết thúc vì chắc cả 2 đối phương cũng đều mệt, và cái lời hứa hẹn đêm sau nói chuyện tiếp nhé lại bắt đầu


Thế là Ni Ti đã dần lấp được khoảng trống ấy…



Em à, Mình quay lại nhé !


… - Ni Ti chẳng biết nói gì, đáng lẻ ra với câu nói này thì Ni Ti phải vui hơn bao giờ hết nhưng lại cứ thấy có gì đó chặn lời nói lại


Anh hứa, sẽ không để em phải buồn nữa đâu. Thời gian qua không có em, thật sự là anh không thể chịu nổi .