hôm nay ngẫu hứng viết bài này muốn chia sẻ với các bạn về con trai hay nói chính xác hơn là bạn trai.mình cũng là người từng có 2 mối tình và mối tình đầu tan vỡ và mối tình thứ 2 là ck sắp cưới của mình. mình thấy con trai hồi mới yêu ai cũng nhiệt tình sôi nổi, nhắn tin, gọi điện cả ngày k biết chán! lúc nào cũng iu thương mãnh liệt lúc đó mình cảm thấy mình như cả thế giới, nhưng hình như cái màu hồng đó chỉ tồn tại 1 thời gian nhất định thôi, hồi mới quen mình anh ấy nhắn tin gọi điện liên tục nhiều khi mình ớn luôn, lúc nào cũng vk ck ngọt sớt, vậy mà giờ hơn 2 năm rồi tự nhiên anh ấy thay đổi rõ rệt, ít nhắn tin hay gọi điện hẳn, và hầu như là mình chủ động gọi điện hoặc nhắn tin thôi nhiều khi mình nhắn tin trên facebook với anh ấy mà anh ấy nói chuyện như cho có chẳng có hào hứng gì, lúc nào cũng bận bận hết và nhiều khi còn nói chuyện cộc lốc nữa chớ cứ y như mình phiền lắm ý! mình buồn thật và cứ nghĩ nhạt dần mất rồi, và cứ thế sự quan tâm của anh ấy thưa thớt hơn, bởi zậy giờ gần cưới mà mình k thấy hào hứng hay chờ đợi gì nữa, thấy mất hết niềm tin vào con trai, mà mình thấy bạn bè mình cũng thế! zậy lý do là gì? có ai giống mình không và có cách nào kéo anh ta lại để cho anh ta phải muốn nói chuyện với mình không?mình muốn làm sao mà anh ta thấy cần mình hơn mình cần anh ta đó? ai có kinh nghiệm chỉ mình với thực sự cảm ơn rất nhìu hi!