Em năm nay 24 tuổi. Em vừa tự sát và được cứu sống, em cảm thấy vô cùng may măn vì điều đó, và bây giờ em phải bắt tay vào việc trả thù kẻ đã hủy hoại cuộc đời em.


Gia đình em bị tai nạn mà người cầm lái chính là hắn '' kẻ đã bỏ rơi em''


Ba mẹ em đều mất trong vụ tai nạn đó. Em gái em thì bị liệt não. Tình trạng của em và hắn là nhẹ nhất... Em 1 lúc mất đi tất cả. Kì thi tốt nghiệp đại học em cũng bỏ dở vì nằm viện. Ko ai làm bảo lưu kết quả cho em.


Xuất viện. Hắn hứa sẽ yêu thương em, chăm sóc em gái em. Em tin vào điều đó bở 3 năm qua em cũng chưa từng nghi ngờ hắn bất kì điều j. Dù điều kiện gia đình hắn có khó khăn, em vẫn yêu và chưa từng suy nghĩ thiệt hơn.


Năm ngoái. Hắn nói với em ở VN làm ăn khó quá. Có chương trình thẻ vàng lao động cho kĩ sư các nghành công nghiệp liên kết vs Nhật Bản. Lương rất cao, hắn muốn đi để thay đổi cuộc sống này, để lấy nhau đỡ khổ. Em bán ngôi nhà của mình đi để '' lo lót'' cho hắn đi. Với hi vọng tương lai tươi sáng. Em ngu ngốc yêu và tin vô điều kiện.


Hắn qua đó chúng em vẫn nói chuyện, tâm sự tình cảm. Bỗng dưng 2 tháng trước em linh cảm thấy điều ko hay, rồi sự lạnh nhạt, thờ ơ của hắn làm em nghi ngờ, chúng em cãi nhau. Và hắn nói : chấm dứt đi...Em gục xuống và ko tin vào những điều mình nghe thấy. Hôm sau bình tĩnh lại. Em muốn nói chuyện nghiêm túc. Hắn lật bài ngửa với em : hắn ko cam chịu sống thế này. Hắn muốn có $, có nhà, có xe, muốn giàu có...và hắn sẽ kết hôn với 1 cô gái bên đấy. Vì cô ta có những thứ em ko có. Nợ ân tình, nợ tiền với em.. hắn sẽ trả khi có thể. hắn xin lỗi em rồi tắt wc luôn.


Đau đớn. Em tự vẫn. Nhưng đc cấp cứu kịp thời. Khi tỉnh lại em thấy mình phải sống, Phải làm j đó, để hắn phải trả giá với những j đã gây ra. Lúc này em gia đình ko? $ ko? bằng câp' ko.


NHƯNG EM SẼ LÀM ĐƯỢC. EM NHẤT ĐỊNH PHẢI ĐỂ HẮN DẬP ĐẦU TRƯỚC EM.