Chào mọi người. Mình muốn tâm sự một chút về chuyện tình yên buồn đã cũ. 

      Tình yêu là thứ rất đẹp, ai cũng mong muốn khao khát có được trong cuộc sống. Vì thế mà chúng ta luôn mong muốn tìm được một nửa của mình và sống hạnh phúc suốt đời. Tôi cũng vậy.

       21 tuổi, tốt nghiệp đại học, đi làm được 3 tháng, tôi gặp anh. Anh là bạn học cùng trường cấp 3 với tôi ngày trước nên gặp lại chúng tôi nhanh chóng làm quen và dành cho nhau những cảm xúc tốt đẹp.

       Quen nhau 4 tháng thì anh ngỏ lời yêu tôi, muốn tôi làm bạn gái. Tôi đồng ý. Chúng tôi có khoảng thời gian 1 năm bên nhau thật hạnh phúc. Anh luôn ở bên tôi, anh dẫn tôi về gia đình anh. Anh chăm sóc tôi, yêu thương tôi. Tôi ngây thơ không hiểu chuyện đời cứ tưởng gặp được tình yêu của đời mình và sẽ có một đám cưới thật đẹp.

        Thế nhưng xung quanh tôi, không ai cho rằng anh là người tốt. Tôi vẫn lựa chọn tin anh vì tôi tin rằng anh đối với tôi thật lòng. Rồi một ngày, có người con gái hẹn gặp tôi và nói rằng cô ấy là bạn gái của anh. Lúc ấy tôi mới biết, anh nói dối tôi rất nhiều. Những lúc tôi bận thì anh ở bên cô ấy sau đó anh lại quay về bên tôi. Thật đau lòng, chúng tôi chia tay. Nhưng sau đó chúng tôi quay lại, anh nói cắt đứt với cô gái kia. Dù tổn thương tôi quyết định quay lại vì tôi còn yêu anh nên tôi tha thứ.

          Tôi vẫn yêu anh, chúng tôi vẫn hạnh phúc nhưng trong tôi vẫn tồn tại nổi hoài nghi. Tôi dần không tin anh. Tôi dần thấy anh không như tôi nghĩ, những khuyết điểm của anh cứ hiện ra làm tôi khó chịu.

           Một lần nữa, tôi lại phát hiện anh bắt cá hai tay. Một người bạn làm chung cơ quan đã gửi cho tôi tấm hình anh chụp cùng cô gái khác. Tôi tìm hiểu thì biết được anh đăng quen cô ta. Tôi hỏi anh, anh lại chối quanh co. Dường như anh nghĩ dù anh có lừa dối tôi bao lần thì tôi cũng sẽ tha thứ. Tôi thất vọng não nề. Tôi chẳng biết làm gì nửa. Tôi không còn chút hy vọng nào vào anh.

           Ba ngày sau, tôi chặn liên lạc của anh. Tôi hiểu rằng anh là người không tốt, người như anh chỉ mang đến cho người yêu, vợ con mình nổi đau khổ, xấu hổ. Từ đó về sau, dù ở cùng 1 thành phố chúng tôi cũng chẳng bao giờ gặp lại.

           Tình yêu đầu của tôi là như vậy đó, gặp kẻ chẳng ra gì. Tình yêu chỉ đẹp khi gặp đúng người tốt mà thôi. Tôi chia sẻ chỉ mong các bạn nữ khi yêu hãy sáng suốt đừng như tôi. Còn các bạn nam đừng đi lừa gạt người khác, tội nghiệp người ta nha.