Chào mọi người, thật may mắn vì e đc biết tới web này, nơi có thể chia sẻ những nỗi niềm với mng 1 cách rất hay! e mới 22t, cũng quen 1 người 22t, tụi em quen nhau đc tròn
2 năm, 2 đứa yêu thương nhau hết lòng, e thì như những cô gái khác ích kỉ, kiểm soát người ấy vì e luôn muốn điều tốt đẹp nhất cho người ấy mà đôi khi e ko nghĩ tới cảm xúc của ngta, hút thuốc, ăn nhậu bạn bè tới khuya hay nói chuyện với người khác giới là e đã giận, e ko biết có ai giống e ko? người ấy thì luôn quan tâm, chăm sóc cho e hết mực, e cần gì cũng có, nhưng có tính mỗi lần cộc lên là chửi vô tội vạ, ( d*m, @;₫/&&) rồi nói những câu rất xúc phạm, nhưng vì cũng là do e quá điên khùng hay do e mù quáng vẫn lao đầu vào yêu thương, bạn bè có khuyên là dù đứa con gái ntn, thì cũng k đc chửi như vậy, có lần đòi đánh e nữa nhưng chưa đánh ! 1 mặt chửi nhưng 1 mặt rất thương e, cũng hi sinh cho e rất nhiều! gia đình e thuộc hạng khá giả, còn gia đình ng đó thì chỉ bình thường và đôi khi cũng vất vả tiền bạc, e và ng đó đều đang đi học, cách đây 3 tháng thì ng đó tốt nghiệp trước e và thất nghiệp, do áp lực từ phía gia đình khó khăn và là con trai nhưng vẫn k phụ giúp đc, áp lực đó lây lan sang chuyện tình cảm của tụi em, suốt 2 năm tụi em đã quen với việc cãi vã, cứ cãi cứ chửi rồi lại yêu thưong nhau, nên đôi lúc e ko hiểu đc đây là tình cảm gì nữa. e thì tính hay lo nghĩ, con gái mà lúc nào cũng sợ đủ điều, nhưng rồi chuyện gì tới cũng tới! 1 người bạn học chung lớp giới thiệu việc làm cho ng đó, rồi bắt đầu đi làm! e có phần ích kỉ vì thay vì việc động viên e lại hay cằn nhằn vì thời gian người đó làm việc khiến 2 đứa ko gặp đc nhau, rồi sợ chuyện trai gái ở công ty, đủ thứ vì sở dĩ e đã có linh cảm ko an toàn. rồi khi người đó đi làm đc khoảng 2 tuần, bỗng đùng 1 cái đòi chia tay, đang ngồi bên nhau nói chuyện gần gũi thì lại tuột cảm xúc và ko biết nói gì, sau đó ng đó kêu là đã tự thử thách bản thân mấy tháng nay, chuyện gần gũi thì do có nhu cầu từ cả 2, h người đó đối với em chỉ còn nghĩa ko còn tình yêu nữa, rồi năm sau e đi úc học chuyện chia tay là chuyện sớm muộn, chia tay ở đây em có bạn bè và gia đình an ủi, còn lúc bên úc e sẽ buồn và học hành k đc ảnh hưởng tương lai! sau đó đưa e về nhà và nhắn cho e 1 tin nhắn cuối cùng là chúc e sống tốt và yêu em. rồi chặn mọi phương thức liên lạc ( sdt, facebook, zalo , line, instagram ..) e bàng hoàng hụt hẫng tột cùng, e tìm mọi cách liên lạc nhưng ko đc, mượn sdt của bạn bè gọi qua, nghe giọng e alo là cúp máy và chặn luôn sdt của bạn e. sau đó 5 ngày, e lấy hết can đảm chạy qua nhà người đó, thấy e ng đó chạy xe đi rồi lại vòng lại, nói chuyện là cuộc sống người đó h rất vui và hạnh phúc, đc làm điều mình thích, .. rồi bỏ vô nhà, e đứng dậy kéo lại vì e còn chưa nói chuyện đc 1 câu thì bị chặn lại và xô đẩy ra, chắc mọi người cũng hiểu là e đau lòng như thế nào nhưng e ko khóc đc, chạy về mà e ko nghĩ ngợi đc việc gì ! nhưng e vẫn ôm hi vọng. vì lý do chia tay hết sức cao thượng và tn cuối là yêu em!