Bố mình mất sớm. Mẹ mình một mình tần tảo nuôi các con ăn học nên người. Con cái ở bên không thể bằng tình cảm vợ chồng già quan tâm chăm sóc đến nhau. Đã bao làn giục mẹ đi bước nữa, nhưng mẹ vì lo cho các con mà vẫn lẻ bóng. Giờ con gái đi lấy chồng, thương mẹ một mình, mình đăng tin này lên để bác nào quan tâm thì giới thiệu người nhé.


Về mẹ mình:


Tuổi: 58


Hình thức: Nhỏ nhắn, trắng, cao tầm 1m52, xinh trông trẻ trung hơn tuổi (theo mình đánh giá).


Tính tình: Hiền lành, tính rất thanh niên, ăn nói nhẹ nhàng, trung thực, nhân hậu và rộng lượng (năng động hơn con cái)


Hiện mẹ vẫn đang làm việc (kế toán), mẹ mình làm ngoài nha, không có lương hưu :)


Nhà đang ở Hà Nội


Mục đích: Tìm bạn tâm giao nếu hợp có thể đi đến hôn nhân. Chủ yếu để có người tâm giao, đi đâu có người đi cùng, chăm sóc, không phải cô đơn một mình.


Tiêu chuẩn: Nam, Ở góa càng tốt, hơn tuổi mama, tính tình dễ chịu, ngoại hình phải khá trở lên nhé, có trình độ học vấn nhất định, có điều kiện một chút thì tốt hơn, đảm bảo được cuộc sống cho mẹ mình (vì mẹ không có lương hưu), ở Hà Nội nha (nhất cự li mà:).


Bác quan tâm thì liên hệ nha, hoặc ai có người quen mà thấy được được thì giới thiệu nhé. Ưu tiên ai có post hình lên