Đợt cuối tuần, cả nhóm các mẹ bỉm sữa tụi e mới túm tụm ngồi nói chuyện với nhau. Thì 5 đứa chơi với nhau hết 3 đứa có chồng rồi, còn 2 đứa thì vẫn cuộc sống tự do bay nhảy. Thỉnh thoảng nhìn tụi nó tự do mà cũng chạnh lòng lắm. Nhưng thôi đi vào vấn đề cái đã.

Một trong số 2 cô bạn của e độc thân đó, cũng nhiều năm không quen ai. Thì cô ấy hỏi e một câu cũng chẳng biết trả lời thế nào, cổ nói là có phải vì cô đặt tiêu chuẩn cao quá nên không gặp người mà mình ưng ý không. 

Cô nói thực ra thì cũng muốn yên bề gia thất, có nhiều người theo đuổi nhưng cô vẫn không có cảm giác gì với họ. Cô muốn có một người có thể làm mình thấy yên tâm về tài chính, yêu chiều vợ, một lòng vì vợ và có thể trợ giúp cho công việc nữa. Người đó khỏe mạnh, vui vẻ và thích thể thao thì càng tốt. Gen tốt cũng là một trong số những điều cô muốn cân nhắc, vì muốn con mình sau này cũng sẽ thừa hưởng các nét từ bố mẹ. 

Tụi e thì khuyên cô ấy hãy lấy ra một vài đặc điểm thôi, không ai hoàn hảo cả. Mà hoàn hảo thì họ cũng sẽ kiếm tìm người phụ nữ hoàn hảo. Phân vân mãi thì tuổi xuân cũng sẽ trôi qua mà thôi. Nhưng e cũng suy nghĩ, mỗi người một hoàn cảnh, thực ra cô ấy đưa tiêu chuẩn cao, thì biết đâu sự chờ đợi của cô ấy cũng sẽ được một kết quả mỹ mãn thì sao. Chung quy là mỗi người tự biết quyết định cho chính mình, và chịu trách nhiệm cho điều đó. Như vậy phải không các mom?