Rất cần được chia sẻ, cần lời khuyên tôi đang căng thẳng quá.


Tôi yêu em không vì em giàu có, không vì em xinh đẹp kiều diễm hay vì bất cứ một lý do nào khác mà đơn giản là tôi thấy tôi cần em vô cùng tôi thấy tôi yêu em hơn cả bản thân mình.


Tôi quen em qua một người chị, mới đầu tôi không nghĩ tôi sẽ yêu em vì em ở rất xa nhà tôi ( tôi hà nội còn em ở bắc giang ) tôi làm việc tự do bên ngoài, em làm công nhân của một cty liên doanh.


Qua vài lần đầu gặp nhau tôi thấy em chu đáo, cẩn thận và chịu khó trong công việc, tôi cảm nhận thấy em sẽ là người vợ người mẹ tốt sau này.


Lòng tôi phấn chấn và tôi thấy mình dần thích em rồi yêu em dần theo thời gian. Dù có lúc tôi thật sự khó chịu khi tích cách " kiêu " và thiếu quan tâm tới tôi, tôi tủi thân vô cùng.


Nhiều lần bạn bè tôi khuyên nên yêu người khác để thấy lòng nhẹ nhàng hơn, tôi thì lại tin quá vào tình cảm, tôi tin bằng t.y chân thành nhất tôi sẽ lấy được trái tim em, tôi cố gắng làm mọi việc tốt nhất cho em, quan tâm và chăm sóc em mọi lúc có thể. Thế nhưng em ko thể hiện cần tôi, không những vậy mà em còn giấu tôi quay lại với n.y cũ.


Rồi phũ phàng e nói với tôi muốn tôi rời xa em. E nói con đường em đã chọn và không phải dành cho tôi.


Tôi đau đớn tột cùng, tôi cố gắng làm mọi cách níu kéo lại nhưng đã ko thể....e nhất quyết bỏ mặc tôi.


Tôi thấy tủi nhục, và vì tôi quá yêu nên tôi chấp nhận để em dc hạnh phúc.....


Nhưng được vài ngày e lại nt nói chuyện với tôi...em nói người em yêu đã có vợ...có con riêng......và em đang rất buồn.


Tôi gặp em trong lúc này tôi phải làm sao đây? Tôi lại muốn giúp em vượt qua...muốn mang hạnh phúc cho em. Nhưng khi em phũ phàng bỏ tôi đã để lại trong tôi sự tổn thương sâu sắc.


Lòng tôi, trái tim và t.y của tôi vẫn yêu em vẫn muốn đến bên em mang t.y chân thành nhất cho em.


Còn lý trí lại bảo tôi ko nên, ký ức lúc em phũ phàng từ bỏ tôi lại gợi về khiến tôi sợ hãi. Tôi sợ ....


Các bạn bảo tôi nên làm gì bây giờ.....tôi phân vân quá......