Bao nhiêu tháng ngày cô đơn, mãi mới yêu được 1 em. Gọi điện về khoe với mẹ thì mẹ mình lại cấm mình yêu cô ấy, với 1 lý do rất chi là dở hơi: Tuổi Ngọ rất vất vả và đau khổ.


Rồi kể tên hàng loạt những người quen, họ hàng tuổi ngọ có cuộc sống đau khổ và bất hạnh. Nào là Bác H không có chồng, Chị N góa chồng khi còn trẻ, Anh K đang bị u lão mỗ mấy lần rồi ( do anh lấy người cùng tuổi Ngọ).


Thế là mẹ mình nổi đóa lên. Cứ làm như là việc mình yêu cô ấy là 1 mối họa lớn lắm ấy.


Để chiều lòng mẹ, và cũng là do tình cảm hai đứa mới phát triển nên mình đã chia tay cô ấy.


Nhưng thực sự là mình rất chi là buồn.