- Con gái xinh- Họ luôn chạy theo những cái gì đó viển vông, cái mà họ gọi là "tình yêu đích thực của đời mình". Trong khi người đang yêu họ thì họ không màng tới (có lẽ càng yêu thì họ càng bơ chăng). Hay họ nghĩ, mình xinh nên mình có quyền kiêu?- Họ có thể yêu một người đàn ông, nhưng trong suy nghĩ của họ thì đây không phải là người đàn ông của đời mình. Rồi thì khi cảm giác không có người ta có thể phũ phàng với người con trai không hề thương tiếc. Mặc cho chàng trai có thể tỏ ra níu kéo, họ vẫn ra đi với một câu nói rằng: "anh với em không hợp!".....Dường như cái lí do không hợp là hay được các cô đưa ra để chia tay người yêu lắm, nên câu đó được nói ra rất nhẹ nhàng.


- Có lẽ những cô nàng 9X, họ còn trẻ để yêu nên mới thế? Vì mình đã được hưởng cảm giác yêu đơn phương từ những cô 8X nên mình có cảm nhận, họ yêu thật hơn, thể hiện tình cảm thật hơn (và mình cũng tự hỏi: liệu có phải người ta đến cái tuổi phải có cái gì chắc chắn không nên họ mới khác những cô 9X kia?).


- Và những cô nàng 9X cũng thích chạy theo những vẻ bề ngoài hào nhoáng và vì thế họ cũng dễ bị phũ trong tình yêu, không giống với con gái 8X thường chắc chắn!


Nói chung là con gái thật khó hiểu:-?