Sờ tay tớt của zalo hôm nay là: “Không phải tôi thích cô đơn. Nhưng tôi không vì cô đơn mà yêu một người không thuộc về mình….


Một bình luận: “Có một sự đồng cảm…”


Đó là cô gái giống tôi. Cũng cung bò cạp, cũng với tính tình vui tươi, xinh đẹp, nhí nhảnh, nhưng nhiều suy nghĩ bên trong. 2 cô gái này còn chung một điểm rất mệt mỏi. Cùng thích một con người vừa vô tâm vừa ích kỷ.


Tôi không biết giờ họ là gì của nhau, nhưng có lẽ cái kết đẹp là để chang trai đó lại một mình, để người đó có thể tìm ra sự quyết đoán, sự mạnh mẽ cần có của con trai đáng phải có, một sự vững chắc để bảo vệ người con gái của mình.


Khi yêu chàng trai này thì tôi và cô gái này đồng cảm một chuyện nữa. Nguồn vui bên ngoài sẽ nhiều hơn niềm vui đến từ tình cảm 2 người. Nên khi từ bỏ, mặc dù buồn nhưng chắc rồi sẽ qua.


Nhiều khi sẽ nực cười một chuyện, có thể nói tôi và cô gái là tình địch nhỉ, vậy mà có thể hiểu nhau, dù không nói nhiều, thậm chí chả cần phải nói chuyện với nhau. Có thể vì cả 2 đều nội tâm sâu sắc giống nhau.


Đóng những chuyện buồn thôi, chuyển qua chuyện vui nào. Hôm nay lại có sinh nhật lại có trái cây ăn rùi. Có thể nói tôi thích những cái sinh nhật của công ty này. Chỉ là những buổi ăn trưa hay là những cái buffe trái cây nhẹ thôi, lành mạnh. Không bia rượu cũng không quá ồn ào lại mang tới niềm vui nho nhỏ cho mọi người.Hôm nay công ty cũng xôn xao vụ bán gas chuyển qua bán cam và thằng làm giá chuyển sang đi thu tiền cam. Cái công ty này là vậy. Lúc nào cũng được cười free.:D