Em xin chào cả nhà :Smiling:


Hiện em đang thích 1 người. Cả 2 chỉ wen biết nhau wa công việc chàng từng làm. Chàng sinh năm 89. Là người hiền lành, ít nói. Trong mọi việc đều rất siêng năng, chăm chỉ. Và vừa chia tay mối tình đầu kéo dài 5 năm cách đây ko lâu. Chàng và em chỉ mới biết nhau được 5 tháng thôi. Nhà chàng có mở bãi giữ xe + quán ăn. Chỗ ấy gần trường em. Gần nhưng em lại ko gặp được chàng. Chiều đi học về, chạy ngang wa chẳng thấy chàng đâu. Chàng nói tối chàng mới ra phụ gia đình. :Worried: Cả nhà hiến kế cho em với nhé


Về phía em. Là đứa nói nhiều nhưng mỗi khi gặp chàng thì ú ớ chẳng nói được gì. Trước đây là thế. Giờ bản thân em ko biết mình còn như thế nữa ko. Vì lần cuối em gặp chàng là cách đây 2 tháng. Lần ấy chàng mời đi ăn. Thời gian gần đây em ko còn nt thường xuyên cho chàng như trước nữa. Lúc mới wen ngày nào cũng nhắn 1 tin. Chàng vẫn reply, có lúc ko. Em hạn chế việc nt, khi có gì vui vui thì mới nhắn.


Nhiều khi nhớ chàng chỉ biết giấu trong lòng. Em đành tâm sự với cả nhà trên wtt cho nỗi nhớ vơi bớt. Cảm giác khi nhớ 1 người mà ko được nói ra quả thật khó chịu lắm cơ. Em chưa dám nói tình cảm của mình cho chàng biết. Thời gian em biết chàng còn quá ngắn. Lại ko có 1 môi trường chung nào để tiếp xúc, tìm hiểu về nhau. Trước là làm bạn với chàng. Còn diễn biến về sau chắc còn tùy vào chữ duyên thôi cả nhà nhỉ.


Em sợ cứ nt và chat chit thế này sẽ gây nhàm chán cho cả chàng và em. Có khi cả 2 sẽ ko thể hiểu rõ con người thật của nhau. Em mong chàng và em có thể tiếp xúc nhiều hơn. Nhưng chẳng biết làm thế nào. Xin cả nhà giúp em với