Mọi người ơi cho e hỏi vấn đề này với chuyện là e và người iu em đã yêu nhau được 2 năm,tính đúng ra thì chỉ mới được 1 năm thôi vì ngày trước e có nhận lời anh nhưng mà e ko yêu anh chỉ vì thấy a theo đuổi nhiều tội nghiệp nên e đồng ý nhưng mà hồi đó e chưa có 1 chút tình cảm nào cả.


Anh lại là bộ đội nên mỗi năm chỉ được về 2 lần là dịp tết và dịp hè.Lần e gặp anh ấy là lần mà anh ấy về nghỉ hè thế rùi qua 1 người bạn mà anh ấy biết e và sau đó anh ấy hết kỳ nghỉ hè phải lên trường rồi anh ấy và e cứ thừ từ điện thoại cho nhau.vì trong môi trường quân đội nên anh chỉ có thứ 7,chủ nhật thì mới có nhiều thời gian còn phần lớn thời gian từ thứ 2 tới thứ sáu thì bọn e ko liên lạc gì và lại anh ấy ko dc dùng điện thoại nên hầu như chủ nhật nào anh ấy cũng điện cho e và viết thư nhưng toàn là anh ấy liên lạc trước.Qua điện thoại và thư từ thì e cảm thấy quý mến anh và chỉ coi anh như người anh trai thôi từ trước tời giờ e luôn ao ước có được 1 người anh trai bay giờ gặp anh e rất muốn được làm e gái của anh.Bọn e cứ liên lạc với nhau và thời gian trôi qua rồi tết đến anh được nghỉ phép.Mấy ngày nghỉ tết hầu như phần lớn thời gian anh đều dành cho e còn e thì chưa có tình cảm gì.Tối hôm giao thừa anh đến nhà e thật sớm và rủ e đi hái lộc,mấy người bạn e cũng tời thế là e rủ luôn cả a đi cùng bạn e luôn tới khi hái lộc về thì e bảo anh về đi ,anh bảo nếu e ko nhận lời thì anh ko về nên e đành nhận lời yêu anh để anh về ,lúc đó cũng muôn rồi và qua 12h đêm e thì ko muốn bố mẹ phải nhắc chuyện e về muộn nên nhận lời nhưng lúc đó e chưa có tình cảm gì thế rồi hôm mùng 4 tết nhà anh ấy khao thọ cho bà nội e thì ko bt nhà anhấy tới khi bạn e ở gần nhà anh ấy mới rủ e đi chơi e tưởng là bạn ấy rủ e đi chơi thật hóa ra là đến nhà anh ấy.e ngồi 1 lúc rồi xin phép về trước khi vào nhà rồi e mới bt đó là nhà anh ấy chứ e chưa bao giờ vào nên ko bt.Rồi anh lên trường học hết tết e cũng vào năm học mới tới khi lên trường e thấy đứa bạn e nó kể rằng mẹ anh ấy nói ko thích e,mẹ anh ấy muốn anh ấy lấy 1 người làm giáo viên mà e thì ko phải là giáo vjên.e cũng hơi buồn mặc dù chưa yêu anh rồi bọn e vẫn liên lạc với nhau .tới hè anh ấy được nghỉ về quê lúc đó cũng là lúc e ra trường chỉ đợi lấy bằng là đi làm.trong thời gian về hè này thì e đã yêu anh,vì càng tiếp xúc e càng thấy anh là người rất tình cảm và tốt bụng nữa,nhưng e lại nghe được từ bạn e là mẹ anh ấy phản đối kịch liệt vì e và anh ko hợp nghề nghiệp thế rồi e chia tay anh ,e thay số điện thoại anh ko thể nào liên lạc với e nữa .Tới tận tết khi e về nhà e cứ nghĩ là e ko còn tình cảm với anh vì mấy tháng e ko liên lạc với a e vẫn thấy bình thường.Tối đó anh đến nhà e bọn e nói chuyện bình thường anh hỏi e tại sao lại cư xử như thế tại sao lại ko cho anh liên lạc nữa.


Rồi anh ấy hẹn e để nói chuyện cho rõ ràng nhưng e từ chối thẳng thừng e thấy 2 người chảng có gì để nói với nhau nữa đơn giản là vì mẹ anh đã chạm vào lòng tự ái của e,khiến e phải duy nghĩ rất nhiều mới có thể đưa ra quyết định chia tay anh.Tối giao thừa a nói đợi e tới khi nào e ra thì thôi trời thì rét lại mưa phùn e thì nói e ko đi vì trời lạnh lắm thế là e nằm ngủ tận sáng luộ mặc cho anh ngồi ngoài trời đợi e.


E cứ nghĩ e và anh sẽ chăg còn gì nhưng e đã nhầm tới tối hôm mùng 1 anh sang nhà e và hỏi e tại sao lại đối xử với a như thế và e không hiều tại sao lúc đó e lại cảm thấy mình thât có lỗi ,và quan trọng là thấy mình vẫn còn yêu anh nhiều.Thế rồi bọn e quay lại với nhau.Và tình cảm ngày càng mặn nồng.Cho đến khi a ra trương được phân công côn tác ở gần nhà.Tuy gần nhà nhưng là bọ đội nên ko dc ra ngoài.E thì làm cách xa nhà nên bọn e ko thể thường xuyện gặp nhau.


Nhưng e cảm thấy từ khi a ra trường rất khác ,khác hoàn toàn từ cách suy nghĩ ,cách quan tâm tới e trước đây ko bao giờ anh để e phải buồn.Ngày 20/10 kjhông phải là chủ nhật nên a ko ra dc ngoài chỉ chúc mừng e,còn e thì rất buồn vì a ko dc về.Từ đó tới nay bọn e rất ít khi gặp nhau vì a ít được ra ngoài.E cảm thấy lo lắng vì mối quan hệ này,trong suốt thời gian yêu nhau mà anh chưa bao giờ đưa e về nhà,e cảm thấy bất ổn trong mối quan hệ này.E muốn chia tay nhưng a không đồng ý mà cứ thế này thì e thấy mệt mỏi lắm.


Các chị cho e ý kiến với,e đang ko biết tính sao .