Vẫn biết vợ ( thực ra là ng mình yêu nhất , xác định nhất ) là tốt nhất với mình, và tc của mình thì cũng yêu vợ nhất. Và cũng chỉ muốn Happy Ending với vợ mình thôi. Nhưng vẫn ko thể quyết tâm dứt bỏ 3 bạn kia đc vẫn thèm chat, nt đong đưa hò hẹn với mấy em kia, vẫn... abc... vợ biết và tha thứ rồi, hứa rồi nhưng ko làm đc, vẫn ko thể cưỡng lại được cái ham muốn. Vẫn lừa dối vợ đi với 3 em kia. Lúc đi thì là mình ko kiềm chế đc, nhưng xong việc rồi lại thấy ân hận và có lỗi với vợ vô cùng. Nhưng kết cuộc là mình ko dám nói ra sự thật và cắt đứt với 3 bạn kia Bây giờ cảm thấy bỏ 3 em kia thì nói 1 câu là xong, nhưng rồi sau này mình sẽ lại tiếc, hoặc là sẽ có 3 em khác xuất hiện. Làm sao để thay đổi cả cái bản tính của mình ??? biết là đàn ông thì mê của lạ, nhưng mình thấy nhiều ng ng ta kiềm chế đc, trọn vẹn với vợ, còn mình thì ko làm đc. Cái tính thích tự do, nhưng lại cầu toàn, vừa muốn tự do rong chơi, lại vừa muốn có 1 chốn đi về ấm áp ? Liệu có bjo có đáp án cho câu hỏi này??