Tình hình là rất tình hình ak, em lập topic mong cả nhà cmt nhiệt tình cho em sáng suốt ạ.



Mẹ em vừa gọi điện bảo "Sáng nay mẹ đi bói rồi tuổi 2 đứa ko hợp, mà nó gia trưởng lắm, lấy về sau này khổ con ak nên dừng lại ở anh em bạn bè tốt thôi không yêu đương gì nữa hết". [-([-([-([-(


Em thì vụ bói toán nghe cũng chỉ để đó thôi, nhưng phân vân ở chỗ mẹ bảo là CÓ TÍNH GIA TRƯỞNG :((:((:((:((:((


Nhà hắn thì có 2 gen, gen bố thì gia trưởng nổi tiếng rồi, còn gen mẹ thì lại hiền khô, dễ tính lắm (thế nên mới ở dk vs bố hắn đấy). Em thì sợ cái tính này lắm, nghe nói muôn đời ko đổi dk, mà lại thấy có 1 vài biểu hiện đáng nghi, mong cả nhà góp ý dùm em cái ạ.



1. Vụ thứ nhất: 2 đứa đi xem phim


Hôm đó 2 đứa đi xem phim, vì chả ai biết có phim gì hay ho nên đến nơi mới chọn phim. Hắn hỏi "Em muốn xem phim gì?"


Em chọn 1 phim hành động nhưng ngó qua lại hắn lại bảo "Xem phim này này, phim này hài lắm, anh xem trailer rồi".


Thế là thôi em nhường, bảo "Uk cũng dk tùy anh"


Vậy là hắn tung tăng đi mua vé xem phim hắn chọn.



2. Vụ thứ 2: Dắt về nhà


_ Lần 1:


Cũng lâu rồi, khi em vs hắn bắt đầu quen quen rồi, một hôm hắn rủ em đi chơi, mà ko nói đi đâu cả. Đến nhà em hắn nói: "Đến nhà anh nhá, hôm nay sinh nhật chị anh".


Em từ chối, em bảo: "Em chưa sẵn sàng, đến nhà anh em sợ". Vì em thấy đến nhà giai rồi thì cứ như khẳng định 2 đứa yêu nhau rồi ý mà em khi đó chưa muốn vậy. Hắn nài nỉ 1 hồi, bảo "Anh đã hứa vs mọi người là dẫn em về rồi, xong xuôi hết rồi chỉ chờ em đến nữa thôi" cơ mà em vẫn ko chịu thế là lủi thủi về.


_ Lần 2:


Sau 7 tháng, hắn ra thăm em (2 đứa yêu xa ak :(:(:() hôm đó nhà hắn làm cơm gì đó. Hắn mang quà đến cho em, tặng em, nc 1 lúc rồi bảo "Em lên nhà thay quần áo đi, đến nhà anh ăn cơm".


Em ko nói gì, lên nhà cất quà, nhưng ko thay đồ. Xuống nhà hắn bảo "Ơ sao em ko thay đồ đi, đến nhà anh ăn cơm mà?"


Em cũng từ chối như lần đầu, hắn cũng nài nỉ như lần đầu, và cũng về như thế.


_ Lần 3:


Sau đó vài ngày, đang đưa em đi chơi, trên đường về thì lại bảo "Em ơi đến nhà anh chơi nhá?"


Vẫn như 2 lần trước, em thắng, hắn ngoan ngoãn chở em về nhà.


_ Lần 4:


Sau đó vài ngày tiếp (hắn ra được có 7 ngày thôi ak nên chắc sốt ruột :-?:-?:-?:-?), chính là cái hôm xem phim đấy ak. Xem xong, có điện thoại gọi đến, em nghe hắn nói "Uk mọi người cứ chuẩn bị trước đi, tẹo nữa 2 anh chị về ăn cơm đấy".


Em bảo "Sao anh lại nói vậy?"


Hắn nói "Thì em về nhà anh 1 hôm có sao đâu, ăn 1 bữa cơm vs tư cách là bạn bè thôi mà, cùng lắm anh ko giới thiệu em là dk chứ gì? Sao em khó khăn vs anh thế nhỉ?"


Em cứ ngúng nguẩy ko chịu, trên xe dỗ ngược dỗ xuôi, em cứ 1 mực bảo em ngại, em ko muốn, mà xe thì về nhà hắn rồi. Đến cửa dùng dằng mãi, em cũng ngại đứng ở trước cửa nhà nữa, vậy là đẩy em lên nhà.


Hôm đó, bị động chưa chuẩn bị gì nên ngồi ăn vs anh chị em hắn (ko có phụ huynh ak) mà chả biết nói gì, cũng chả dám ăn gì, mắc đầy lỗi ngố tàu :p:p:p:p:p.


Xong xuôi, 2 đứa kéo nhau ra quán cafe, hắn bảo góp ý cho em về mấy cái lỗi hôm đó em mắc phải. Em ko nên thế này, em ko nên thế kia.................



Đấy là 2 vụ cụ thể nhất, vì em vs hắn xa nhau nên cũng chưa va chạm nhiều. Em sợ yêu rồi nên mờ mắt, sau lấy về khổ lắm (trích lời mẹ dạy) mong mọi người chỉ giáo dùm em. Tiện thể xin luôn cái hướng giải quyết ak. Mẹ ở quê nhà thì phản đối rồi, mà hắn thêm cái tính này nữa thì em nản là cái chắc rồi, rối lắm ak, giúp em dùm cái :((:((:((:((:((:((:((:((