Có 1 anh bạn nói với mình rằng, trên đời này chỉ có 2 loại đàn ông thôi


1. là có điều kiện , ăn chơi tẹt ga, nếm đủ các thứ trên đời rồi, lấy vợ về thì chỉ chú tâm vào vợ thôi, ko chơi nữa (có trường hợp thì vẫn chơi)


2. là lúc trẻ tuổi, chưa có điều kiện ăn chơi, nhưng đến khi có tiền thì cũng ăn chơi nốt.


KL : là thế nào thì cũng là ăn chơi ạ


Đem chuyện này kể với anh chàng đang có ý tán mình, tưởng hắn sẽ an ủi rằng ko nên bi quan như thế, vẫn còn nhìu người tốt. Ai dè cho câu : Có cả người ko ăn chơi đấy, nhưng mà lại ko lấy đc vì ko có tiền, cũng có loại có tiền mà ko ăn chơi đấy, đó là cụ già 80. Mình xịt lun, chả nói đc câu nào nữa


Ôi, thế giới đàn ông u tối vậy sao? ko còn hy vọng gì tìm đc 1 anh chàng vừa giỏi vừa ngoan hiền, ko chơi bời rồi.