Mình với người ấy chia tay hôm qua , cũng ngây ngày sinh nhật mình , mình rất bùn , cố nìu nhưng người ấy không cho mình cơ hội , mình đã làm chiện sai ( không phải lừa dối ) , nhưng mình rất hối hận, xin lỗi người ấy . Mình cảm thấy rất đau , rất nhớ người ấy , mình ước thời gian có thể quay lại để mình không làm điều sai đó , nhưng mình biết không thể , mình là ctrai nhưng mình đã khóc , không phải vì mình yếu đuối mà vì mình rất yêu người ấy , khi nhắm mắt lại thì hình bóng người lại hiện ra , đầu thì cứ nghĩ về ng ấy , lòng thì thấy rất đau nên mình không ngủ đc . sáng hôm nay mình qua nhà người ấy ăn vì ba người ấy có nói với mình là mùng 3 nhà cúng qua ăn chung , ăn xong người ấy vào thay đồ để đi chúc tết người quen , người ấy mặc cái đầm và túi xách do mình tặng , mình nghĩ mình còn cơ hội nhưng thực tế không phải vậy khiến mình càng đau hơn khi thấy như vậy . Mọi người cho mình biết phải làm sao , giờ mình rối và đau lắm