Đọc bài báo này cũng lâu rồi, hôm nay lại có bạn share lại trên Facebook nên mình chia sẻ lên đây để mọi người cùng đọc. Một câu chuyện đời thực rất hay và đáng ngưỡng mộ. :x Mình tin rằng, người đàn ông thông minh phải là người đặt việc "tề gia" lên hàng đầu. Chọn cho mình một người vợ biết lo toan, an cư, rồi mới nghĩ tới lạc nghiệp. Đọc xong bài này, lần nào mình cũng rất ngưỡng mộ Deborra, rất yêu quý Hugh. Nhưng cũng làm mình suy ngẫm nhiều...." phải chăng phụ nữ chẳng cần yêu ai, chỉ cần yêu người đàn ông YÊU MÌNH thì sẽ sung sướng tấm thân"? Phụ nữ kết hôn như chơi bạc, thắng - thua không ai nói trước được.....



- - -



Ngưỡng mộ tình yêu đẹp suốt 20 năm mà "Soái ca" Hugh Jackman dành cho vợ



Trở thành siêu sao sau vai diễn Wolverine trong loạt phim "X-Men", được tạp chí People phong là "Người đàn ông hấp dẫn nhất thế giới", Hugh Jackman đã là người đàn ông trong mơ của biết bao cô gái trên thế giới. Không những thế, nam tài tử lại càng khiến người hâm mộ thêm khâm phục khi được vây quanh bởi nhiều nữ đồng nghiệp xinh đẹp, mà vẫn luôn dành một tình yêu sâu đậm và chân thành cho Deborra-Lee Furness - bà xã lớn hơn anh 13 tuổi, không giàu có, không đẹp, và cũng không nổi tiếng bằng anh.





Ban đầu, Hugh Jackman đã không có ý định theo đuổi diễn xuất khi học chuyên ngành truyền thông tại đại học. Tuy nhiên, khi theo học một lớp diễn xuất để có thể đủ tín chỉ tốt nghiệp, anh đã nhận ra đam mê của mình, và đây cũng là duyên số giúp Hugh tìm thấy tình yêu của đời anh.



Vai diễn đầu tiên của Hugh là trong phim truyền hình "Correlli". Cũng nhờ đó, anh gặp gỡ người bạn diễn Deborra-Lee Furness - người phụ nữ mà anh yêu say đắm. Nam diễn viên kể về khoảnh khắc khi anh lần đầu trông thấy cô: "Khi tôi gặp Deb, tôi không biết cảm xúc đó là gì. Đó là thứ rõ ràng nhất trên thế giới đối với tôi. Tôi biết 100%... Tôi chưa từng biết điều gì một cách chắc chắn như thế, rằng cô ấy chính là người mà tôi sẽ ở bên cạnh. Bất cứ điều gì xảy ra, chúng tôi sẽ cùng nhau đương đầu. Cô ấy thật sự là người phụ nữ tuyệt vời nhất tôi từng gặp".




"Cô ấy đã là một ngôi sao, và tôi cùng tất cả mọi người trong đoàn làm phim đều "cảm nắng" vì cô ấy. Tôi rất ngượng về điều đó. Tôi không nói chuyện với cô ấy suốt khoảng một tuần". Tuy nhiên, vào một đêm sau khi đã uống say, Hugh đã bất ngờ thổ lộ tình cảm dành cho Deborra-Lee trước mặt cả đoàn làm phim.



Và Hugh suýt bị từ chối bởi năm đó, Deborra-Lee đã tự đặt ra một "điều luật hẹn hò" dành cho bản thân, là không hẹn hò với diễn viên hay những anh chàng dưới 30 tuổi. "Đó là quyết định của tôi vào dịp năm mới, và rồi tôi gặp người đàn ông này, vừa dưới 30 tuổi, vừa là diễn viên, nhưng lại là người đàn ông đặc biệt nhất tôi từng gặp. Tôi tin chúng tôi chính là những người bạn đời của nhau".



Và Hugh cũng đã đích thân thiết kế chiếc nhẫn đính hôn dành cho Deborra-Lee. Đến ngày 11/4/1996, Hugh và Deborra-Lee chính thức làm đám cưới tại một vùng ngoại ô của thành phố Melbourne (Úc). Nhẫn cưới của họ khắc dòng chữ bằng tiếng Phạn: "Chúng tôi dâng cuộc hôn nhân của mình cho một quyền năng vĩ đại hơn".



Tuy nhiên, thử thách đã xảy đến khi cặp đôi không thể có con ruột. Thời điểm kết hôn, Deborra-Lee đã 40 tuổi và gặp khó khăn trong việc mang thai. Họ đã phải nhờ đến phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm, nhưng cuối cùng Deborra-Lee vẫn bị sảy thai đến hai lần.



Sau này, Hugh mới bộc bạch về chuyện đó: "Vâng, đó đã là một khoảng thời gian khó khăn. Chúng tôi đã trải qua phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Deb không bỏ cuộc. Đến một thời điểm, tôi mới nói: "Deb, hãy nhận con nuôi thôi". Ở Úc lúc đó, bạn không thể thụ tinh trong ống nghiệm và nhận con nuôi cùng lúc. Vì thế, chúng tôi đã nhận con nuôi, và đó là điều tuyệt vời nhất, gây thách thức nhiều nhất và cũng giúp chúng tôi mãn nguyện nhất cuộc đời mình".



Mặc dù trải qua nhiều đau đớn vì không thể có con ruột, nhưng sự chào đời của cậu con trai nuôi đầu tiên của họ đã xoa dịu mọi nỗi đau. Hugh xúc động chia sẻ: "Khoảnh khắc Oscar chào đời đã khiến mọi sự đau đớn tan biến. Bạn không thể nào chuẩn bị tinh thần cho khoảnh khắc đó. Bạn thậm chí không thể giải thích sự phi thường của nó và những cảm xúc dồn dập xảy đến. Cách nó khiến trái tim bạn mở ra, và bạn cảm thấy như được sống lại".


5 năm sau đó, Hugh và Deborra-Lee đã tiếp tục nhận nuôi cô con gái Ava Eliot. Gia đình 4 người đến nay vẫn vô cùng hạnh phúc, khiến các fan ngưỡng mộ và vui lây.




Đến năm 2013, đôi vợ chồng lại gặp thử thách mới khi Hugh được chẩn đoán mắc ung thư da. Nam tài tử tiết lộ anh đã phải điều trị ung thư biểu mô tế bào đáy, và người giúp anh phát hiện ung thư không ai khác, chính là vợ anh. Hugh cho biết, Deborra-Lee đã yêu cầu anh đi kiểm tra vùng mũi sau khi thấy hiện tượng bất thường: "Cô ấy đã đúng. Tôi có tế bào ung thư biểu mô". Điều này khiến Hugh phải luôn dán băng trên mũi khi tham dự các sự kiện quảng bá bộ phim "X-Men: Days of Future Past".




Trong suốt 18 tháng, Hugh đã phải thực hiện tiểu phẫu nhiều lần. Thậm chí cho đến cuối đời, bác sĩ khuyên Hugh phải đi kiểm tra 3 tháng một lần để lập tức loại bỏ tế bào ung thư nếu tái phát. Mặc dù vậy, nhờ tình yêu của vợ và các con, anh vẫn giữ tinh thần lạc quan, vẫn tiếp tục tham gia đóng phim và giữ gìn sức khỏe để mãi ở bên gia đình. Vợ chồng Hugh thậm chí còn đứng ra bảo trợ cho tổ chức chống ung thư "Fight Cancer Foundation" để giúp những trẻ em có thể được điều trị ung thư kịp thời.



"Tôi cảm thấy thật sự biết ơn vì đã gặp cô ấy trước khi tất cả mọi thứ xảy ra. Mọi thứ diễn ra trong sự nghiệp của tôi, cả trên màn ảnh và ngoài đời, chúng tôi đã luôn làm tất cả cùng với nhau", Hugh bày tỏ trên truyền hình vào tháng 2 vừa qua.




Bức ảnh khiến mình suy ngẫm nhiều nhất "tìm đâu một người sẽ nhìn mình bằng ánh mắt âu yếm đầy yêu thương thế này?...
:)



Khi thắng giải Quả Cầu Vàng cho vai diễn trong phim "Les Misérables" (Những người khốn khổ), Hugh đã trân trọng dành lời cảm ơn cho vợ vì thuyết phục anh không bỏ dự án phim này sau một ngày diễn tập khó khăn: "Cảm ơn vợ tôi. Cô ấy là người phụ nữ vĩ đại nhất thế giới. Nếu anh quên đề cập đến em, Deb, thì hãy lên nói thay anh nhé... Vợ tôi đã dùng lời nói giúp tôi tránh xa bờ vực ấy như hầu hết mọi ngày. Em yêu, anh sẽ nói điều này ngay trước mặt cả thế giới. Cảm ơn em vì đã luôn luôn đúng. Anh yêu em".




Trải qua suốt hàng chục năm với đủ mọi khó khăn, thử thách, giữa làng giải trí xô bồ đầy cám dỗ, đôi vợ chồng Hugh Jackman khiến nhiều người ngưỡng mộ khi vẫn có thể duy trì được tình yêu sâu đậm như vậy, mặc cho sự chênh lệch lớn về tuổi tác, ngoại hình, tiếng tăm giữa họ.



Theo họ chia sẻ, bí quyết đó là không bao giờ xa nhau quá hai tuần. Hugh còn nói rằng, phương châm sống của anh là "Happy wife, happy life" (Vợ vui thì đời vui). Quả không ngoa khi nói, Hugh Jackman chính là "soái ca ngôn tình", là Mr. Right mà mọi phụ nữ đều ao ước.



Để kỷ niệm 20 năm ngày cưới, vừa qua, Hugh còn đưa vợ đi hưởng "tuần trăng mật" ở đảo St Barts. Đôi vợ chồng, người 47, người 60, nhưng sự rạng rỡ, niềm hạnh phúc trên gương mặt họ khi ở bên nhau khiến người ta có cảm giác Hugh và Deborra-Lee không khác gì đôi vợ chồng trẻ mới cưới. Sau hàng chục năm, tình yêu của họ vẫn mãi sâu đậm như ngày mới gặp.






Mình trích đăng từ trang Pose.com.vn