Hôm nay buồn quá các chụy ơi:| không có bạn bè để nói chuyện bị ức chế quá:((


Sơ lược về bản thân em: tốt nghiệp đh ngành kt xong, đi xin việc được nhận vào nhưng em toàn bỏ ngang.


Vì em là người yêu màu tím sống nội tâm, hay khóc thầm.... nên không cạnh tranh nổi trong môi trường công ty ngang trái, em cũng không có hứng thú ăn nhậu hay chơi bời nên cũng không hòa đồng nổi.


Rồi sau đó bỏ 6 tháng ra nghiên cứu ba cái cổ phiếu, tưởng đâu giàu rồi. Tiếp theo cho đến hiện tại thì làm đủ thứ, dịch thuật, bán hàng online,làm website...( tiết kiệm được khoảng 50 triệu trong 3-4 tháng).


- Người yêu em không đẹp nên mẹ em ngăn cấm, em cũng không có xiền nên cô ấy bị gd ép lấy chồng, giờ chia tay rồi không thèm liên lạc mấy tháng.


- Không hiểu thằng bạn thân nó giở chứng gì mà giận em, vậy là ko còn ai để nói chuyện nữa, bạn bè học chung đại học em đã chủ động nghĩ chơi vì thấy tự ti và cũng không hợp gu


Giờ ngồi buồn gõ mấy dòng này, mục tiêu chỉ mong kiếm được nhiều tiền thực hiện mong ước cất nhà mới cho mẹ.


Ôi cuộc đời em:(( mấy hôm trước đi xem phim avenger một mình ngồi kế 2 ông mập còn bị 1 ông ngồi lên người=D>8-|