Sau khi chia tay trai cũ,hình như e mắc bệnh đa nghi!


Trai vệ tinh quan tâm, chăm sóc nhiệt tình lắm nhưng em toàn có cảm giác giả tạo ko có xúc động đậy zì hết.


Đi chơi với anh trai mới thì cũng vui nhắm nhắm :x nhưng mà e vẫn chưa quên đc trai cũ, cũng chưa sẵn sàng cho 1 mối quan hệ mới nữa.


Im lặng cắt đứt liên lạc thì em ko muốn nhưng mối quan hệ vs trai mới ngay từ đầu đã chẳng phải bạn bè.


Gặp thì vui, ko gặp cũng chẳng sao. Trai nhắn tin, em rất muốn trả lời^^ vì nói chuyện vs a trai này rất là vui.


Nhưng sau mỗi cuộc hẹn, em chẳng đọng lai được điều gì.


Em thì ko thích sống cô đơn 1 mình đâu nhưng mà trai cũ làm em sứt mẻ niềm tin.


Em chẳng biết tình trạng của mình bây giờ là như thế nào nữa.


Trc khi quen trai cũ. Em chẳng muốn yêu ai. Duyên số đẩy đưa lắm luôn mới yêu Ex, sau đó bị đá thẳng cẳng.


Bây h vệ tinh nào em cũng cho cơ hội. Chọn chọn, lọc lọc đc anh trai mới này. Thể hiện cho em thấy là anh ấy vui tính, chân thành và dịu dàng nhưng mà em cứ có cảm giác anh trai đang DIỄN.


Chẳng biết tại em đa nghi hay anh trai đấy diễn dở quá bị em phát hiện nữa?