Em à, em còn nhớ không. Hôm nay 19.9 chính thức tròn 2 năm mình chia tay nhau. Lên cơ quan làm việc mà anh luôn nghĩ mông lung : Tập thân hình đẹp và công việc ổn định để làm cái gì chứ khi mà người mình yêu đã không còn bên mình nữa. Từ ngày chia tay em, anh đã viết nhật kí điều mà anh chưa bao giờ làm. Nhìn cuốn nhật kí ngày càng dầy lên với những trang giấy đầy mực với những tâm trạng, cảm xúc của anh mà trong đó anh không thấy được 1 nụ cười sảng khoái như ở bên em . Luôn là sự gượng cười gượng gạo trên khuôn mặt anh. Không biết bao nhiêu tin nhắn : chúc em ngủ ngon , ở trong tin nháp của điện thoại mà chưa 1 lần được gửi cho em. A luôn mong sẽ có 1 ngày nào đó sẽ nhận được 1 tin nhắn hay 1 cuộc gọi điện của em sẽ tha thứ cho anh em à.