​Chào cả nhà,


Mình sinh năm 86. Ngoại hình Ok, công việc ổn định (thu nhập trên 2k/tháng), chỉ mỗi tội kém trong chuyện tình cảm. Mình đã chia tay mối tình đầu được hơn 2 năm. Mối tình đầu đã kéo dài được hơn 2 năm thì kết thúc., hai bọn mình gặp nhau ở công ty của mình.


Mình từ nhỏ chỉ biết học với làm việc, lại ở trong môi trường toàn đàn ông nên kinh nghiệm về con gái là rất ít. Mối tình đầu của mình có được là do bạn gái cũ của mình chủ động (hồi đó, lần đầu tiên cưa cẩm mình nhớ nói năng hơi ngu nhưng chỉ 3 ngày sau là cô ấy nhận lời ). Còn lý do chia tay chắc cũng dễ hiểu: tình hình kinh tế biến động + mình hồi đó lại mới đi làm + mình chỉ muốn tập trung vào công việc, vậy nên bọn mình ít có thời gian bên nhau, mình đã hời hợt trong chuyện tình cảm, cô ấy lại không phải là người dễ cảm thông nên phải chia tay. Mình mất 2 năm để quên. Cai "gái gú" cho đến bây giờ.


Hiện nay, mình muốn kết thúc cuộc sống độc thân và lập gia đình. Cách đây vài tháng tình cờ biết được một em 9x đang còn đi học, chưa có bạn trai, đúng kiểu con gái mình thích. Thời buổi công nghệ phát triển thế này, có được thông tin về em đó không khó (email, phone, blog, facebook,.. có hết). Vấn đề ở chỗ:


- Em này còn trẻ + xinh + thông minh nên chắc chắn có rất nhiều vệ tinh tấn công.


- Mình thì không có bạn bè chung với em này


- Mình không còn học đại học nên không có nhiều thời gian để tiếp cận và tấn công.


- Khoảng cách thế hệ (khoảng 8 năm) + kinh nghiệm mình yếu làm mình rất không tự tin


Hiện tại mình chưa dám bắt đầu vì ngại: Ấn tượng đầu khá quan trọng, tự nhiên nhảy vào một cách sỗ sàng thì chắc chắn sẽ vào blacklist ngay. Em đấy có nhiều vệ tinh thế này, chắc chắn sẽ không có thời gian lật lại hồ sơ những người trong blacklist :).


Mình không biết phải bắt đầu từ đâu. Bọn bạn thì chỉ nói được mấy câu: "cứ thử đi", "mạnh dạn lên, mất gì" ,... Vấn đề là có mất, mất "cơ hội" nếu thất bại!


Cả nhà đừng nghĩ vì mình đã có một mối tình thì kinh nghiệm lên vùn vụt, mình hồi đó vô tâm quá, tình đầu có được không phải do mình tán tỉnh mà có được. Chính vì thế kinh nghiệm cũng chẳng lên được là bao nhiêu. Nay hi vọng lên đây chị em tâm lý giúp giùm vụ này.


Cảm ơn trước đã đọc tâm sự :d