Đầu tiên thì em xin chào mọi người. Chuyện của em thì như này ạ. Em có quen một người con gái kém em 2 tuổi.  Cô ấy có chồng và một con rồi. Hiện giờ đang li thân. Vì chồng cô ấy đi làm xa và cặp với người khác rất ít khi về. Dạo gần đây chồng cô ấy hay vào zalo với fb của cô ấy thì biết chuyện của em và cô ấy. Nên có hẹn em ra cà phê nói chuyện. Câu chuyện là muốn em với cô ấy có yêu nhau thì đừng lén lút nữa mà hãy đến hẳn với nhau đi. Và hỏi em có chịu cưới cô ấy không. Nếu cưới thì qua tết sẽ kí đơn li hôn. Và để con gái cho hắn nuôi. Em bây giờ đang phân vân lắm. Em thật sự muốn cưới cô ấy làm vợ. Nhưng một nửa trong em lại áy náy vì mình mà có thể gia đình người khác tan vỡ. Nên em khá là bối rối. À em cũng nói luôn là em chưa lấy vợ. Nhà em bố mẹ đều làm nhà nước. Có thể sẽ không chấp nhận việc em cưới một người đã có một đời chồng. Nên giờ em phải làm sao ạ. Em viết có thể hơi lủng củng. Mọi người thông cảm giúp em ạ.