Mình buồn quá! Mình và anh ấy yêu được 1 năm rồi. Tối qua mình nhắn tin với anh là "em nhớ anh, muốn ôm anh quá" thì anh bảo "nghiện à", "gì cũng muốn, cứ như nghiện", mình biết là anh nói đùa thôi, nhưng mình khóc:(( Anh cũng biết mình khóc, biết là đã làm mình buồn nhưng anh không xin lỗi, mình nt thì xem nhưng ko rep, mình nhắn gì thì cũng "ok", còn nói "mai không trêu nữa", "từ giờ không nói gì nữa","không ai vui nữa" ??? Mình không hiểu:(( Lúc nào cũng nói yêu thương mình, nhưng lúc mình buồn mình khóc thì lại nói những câu làm mình buồn thêm. Mình không biết có phải do mình dễ khóc không, chắc chuyện cũng chẳng có gì phải khóc nhỉ?? Chắc do mình suy nghĩ nhiều thôi :(( Mình không biết ai sai ai đúng nữa :(((