Em năm nay 20 tuổi rồi, em ở vùng quê nghèo lên thành phố học tập. Em và anh ấy qen nhau đã có 1 đứa con nhưng em đã phá. Nhưng gia đình anh ấy không chấp nhận em vì em học cao đẳng còn anh ấy học đại học nhưng anh ấy vẫn hứa với em rằng sẽ bảo vệ em lun iu em. Dạo gần đây anh lơ em hẳn vì anh đã qen 1 cô gái cùng lớp anh nhưng anh vẫn giấu em và qan hệvvới em cho tới ngày cô gái này đánh em và yêu cầu em rời xa anh. Cô đánh em đến sảy đứa trẻ em đang mang trong người còn anh thì thờ ơ như không gì xảy ra. Em rất iu anh nhưng em cũng rất rối, em không bjk bây giờ em fai làm gì. Cả tháng nay em sống vật vờ đêm nào cũng ám ảnh đến cái cảnh tượng anh lừa dối em. Em và anh qen nhau cũng 2 năm và cũng sống chung rồi mà bây giờ anh như vậy em không bjk thế nào.