Chuyện tình em buổi đầu như ngôn tình các chị ạ. Thật ra thì hiện tại vẫn chưa đâu vào đâu cả, nhưng ngẫm lại thấy từ khi biết chàng đến giờ, chi tiết nào cũng “hao hao" ngôn tình Tung Của :)) Có đọc mấy topic các chị kể chuyện yêu đương, chuyện “cầm cưa", được mọi người vào tư vấn nhiệt tình, nên em quyết định viết chuyện mình vừa để cả nhà đọc cho vui, vừa có gì nhận góp ý tại em còn non nớt lắm ‘.’


Em bắt đầu luôn: Em là con gái, 24 tuổi, sống ở Sài Gòn. Em không phải kiểu con gái bánh bèo, ngây thơ,...em khá năng động, thẳng thắn và cũng là người từng yêu, từng chia tay, chỉ là chưa từng có kinh nghiệm yêu đương nào sâu sắc hay có mối quan hệ lâu năm nên tự nhận mình rất non nớt.



Chuyện của em bắt đầu vào năm ngoái. Lúc đó, em vừa được nhận vào một công ty công nghệ trẻ. Công ty này tầm 30 người, ai cũng trẻ trẻ cả thôi, làm về công nghệ, sáng tạo nên rất vui, hài hước. Tình cảm của em đặt đâu không đặt, lại đi đặt vào….CEO của em các chị ạ T.T
CEO lớn hơn em 1 tuổi, tuổi trẻ tài cao. Nhưng, hồi mới gặp, em cứ tưởng ảnh….gay. Em nói với chị leader thì cả team ồ ra cười bảo không đâu nó nhiều gái lắm em à, cặp hết cô này đến nhỏ khác, toàn chân dài hay tài giỏi ngút trời thôi. Lúc đó em mới đi làm đâu chừng 2 tuần, nghe xong cũng...ớn ớn. Lắm tài thì nhiều tật. Em nghĩ chắc say nắng nhất thời rồi cũng hết, không nên yêu chàng làm gì mà tự chuốc khổ. Chàng thì có tài, lại còn trẻ mà danh vọng đều có, vẻ ngoài cũng tạm gọi là ưu tú, con gái đâu thiếu. Em yêu chàng, xác định là đơn phương, chưa đánh đã thua. Nghĩ thế, em giữ tình cảm trong lòng.



Đi làm khoảng 1 tháng, em chủ động đề xuất 1 số kế hoạch phát triển. Một trong số đó, chàng rất hào hứng, gật đầu duyệt làm, còn nói rất mạnh lời là sẽ hỗ trợ em tối đa. Lúc nghe, em mừng nhẹ “vậy là được tiếp xúc gần nhiều hơn rồi, bấy lâu nay muốn nói chuyện mà đâu làm việc trực tiếp cũng khó nói”. Xem như có chút thuận lợi ban đầu.


Còn đang lúng túng vì dù sao chàng cũng là sếp, muốn nói chuyện công việc thì dễ chứ nói chuyện để làm bạn thì...quá khó với em. Nhưng chỉ sau 1 tuần, trời đã cho em cơ hội được ở ngay cạnh chàng mỗi ngày luôn….