Mở đầu như thế nào nhỉ? Tuổi 24 còn gọi là tuổi trăng tròn không? Hay là cái tuổi lỡ dỡ? Tuổi của những quyết định, tuổi của những hoài bão, của những mộng mơ sắp tan vỡ!!!


2 năm trước mình tham gia web với một tâm trạng rất vui vẻ, sảng khoái của tuổi 22, hai năm sau, những vụ vỡ của tuổi trẻ ngông cuồng, mình đã biết sống chậm hơn một xíu, dùng cái đồng nghĩ sâu hơn một xíu trước khi nói và hành động, vì thế mà tình yêu ở tuổi 24 cũng chai lì hơn, lãnh cảm hơn rất nhiều!!


Tuổi 18, cần một tình yêu nồng nhiệt, cháy bỏng điên cuồng như cái độ tuổi đang sở hữu.


Tuổi 20, cần một tình yêu mơ mộng về tương lai, về ngôi nhà và những đứa trẻ, tuýp phim Hàn hoàng tử chả hạn!


Tuổi 22, tuổi cần một người đàn ông ổn định hơn cần một tình yêu!


Tuổi 24, chợt nhật ra, không có bữa ăn nào miễn phí, càng miễn phí thì càng dễ ngộ độc!!!


Ở tuổi 24 này, nói dày dặn kinh nghiệm tình thì nói ngoa, nhưng mà cũng tạm đủ để hiểu vệt đắng trong tình yêu là như thế nào.


Tôi yêu mãnh liệt lắm, và đã từng mãnh liệt tới mức dám cãi cha cãi mẹ để đi yêu anh chàng công an ( tôi đạo Thiên Chúa ), thề thốt đủ kiểu sẽ theo ảnh tới chân trời góc bể. Rồi cũng yêu một anh chàng sinh viên nghèo nhưng hiếu học, tương lai rất rộng mở, tưởng chừng kết quả đẹp cùng ảnh, nhưng rlòi ảnh du học, đành bỏ tình cảm này. Quay đi quay lại có được thằng bạn biết nhau từ lớp 10, cũng tưởng chừng happy end với hắn, ai zè hắn còn chơi trội hơn, khi hai nhà chuẩn bị nói chuyện cưới xin hắn gửi thiệp cưới mà cô dâu lại chả phải là mình