Sau khi chia tay tình đầu trong tan nát như thế, mình đến với người con gái kia. Thời gian đầu mọi việc diễn ra rất tốt đẹp, tui mình đã sống với nhau như vợ chồng, mình đã về nhà cô gái đó ngủ, bố mẹ cô gái đó cũng ko có phản ứng gì. Cô ấy đã từng có 2 mối tình tan nát trước kia, hai người đó cũng từng đến nhà và ngủ như vậy - nhưng mình bỏ qua hết, ko so đo. Vì cô ấy cũng rất yêu mình, chăm sóc và quan tâm rất chu đáo. Mình và cô ấy thường xuyên quan hệ mà ko có biện pháp an toàn nào. Cô ấy là người rất có kinh nghiệm.
Được khoảng 4 tháng, thì mình và người cũ có liên lạc qua lại hỏi thăm, và cũng qua bạn bè nhiều người nói người cũ rất đau khổ nhưng vẫn rộng lượng tha thứ. Mình bị đắn đo suy nghĩ, lương tâm cắn rứt, nhiều lần nói chia tay với người mới, nhưng cô ấy lại níu kéo và mình đã không làm được. Nhưng trong tâm trí mình, vẫn day dứt lắm vì việc mình làm là tàn nhẫn.
1 tháng trước, mình có phần dứt khoát hơn khi nói chia tay, để mình có thời gian suy ngẫm, người con gái mới lại níu kéo, bố mẹ cô ấy lại đi du lịch dài ngày, nên mình lại ở bên cô ấy, rồi cô ấy bảo cô ấy có bầu. Mình hoang mang và bảo mình chưa sẵn sàng làm bố. Cô ấy chủ động đi khám, và phá, mình cũng đã bảo nếu đi khám để mình đưa đi, nhưng cô ấy không chịu. Cô ấy bảo phá cái thai khi được 4 tuần. Ngày cô ấy đi đặt thuốc, mình đến trước cửa chờ, thì thấy có một người con trai đèo về.