-Em viết cái này để gửi cho anh... viết tất cả những sự thật mà biết những gì mà gặp a trực tiếp e không thể nói được.


-hôm nay 25/07/2012: 10 tháng 5 ngày mình quen nhau...


-Tháng 9 là sinh nhật em, em chưa bao giờ yêu 1 ai... sn năm đó em đã ước gì tìm được người em iu và yêu em.... và rồi em gặp được anh


-ngày ấy 20/9/2011 : mình vô tình quen nhau ở nơi lần đầu tiên e đến. Lúc đó, tính cách trẻ con hiếu thắng, em chẳng để ý đến anh đâu :) em coi anh như người dưng qua đường chỉ gặp nhau 1-2 lần rồi thôi. Em ngày đó 1 đứa bốc đồng, hiếu thắng chỉ cần anh nói 1 câu là em xỉa xói lại ko thương tiếc chỉ vì anh một-kẻ-khó-ưa dám chê em xấu trước mặt mọi người. Trong đầu chỉ nghĩ câu "thằng này láo, hơn mình có 4t mà dám chê mình"


-ngay cả lúc cả đoàn đi ăn, anh hỏi em bao nhiu tuổi, em đã nói dối lên 3t chỉ thích đc lớn hơn anh. nhưng cuối cùng anh lại nói vậy vẫn còn nhỏ hơn a 1t. :) Sau buổi đi ăn, anh đi xe riêng tiễn em về tận nhà. lúc đó chị họ em đã nói em quen anh đi. anh ở sg mới về. Lúc đó e còn bĩu môi, cười lớn, em bảo anh ko có cửa... Ấn tượng lần đầu về anh vẫn vậy kẻ-khó-ưa....


-23-9-2011: nhờ bạn của anh và chị họ em mà mình đã có cuộc hẹn đầu tiên... em đang ngủ.. sđt lạ gọi tới. bình thường thì e chẳng thèm nghe máy đâu. Nhưng chị họ đã dặn trước rồi, tối nay sẽ đi chơi 4 đứa gồm bạn anh, chị họ em, anh và em.. tối đó 6h anh gọi rồi. Trời mưa tầm tã... em bảo anh đếm từ 1~10 rồi em ra liền. Nói vậy chứ em cho anh đợi gần cả tiếng dưới mưa mà.. đếm kĩ cũng hơn 10.000 ấy chứ. hihi


-Lúc đi ăn, anh còn la em thứ con gái gì mà nói nhiều, làm em càng ghét a hơn. Tập trung vào ăn chẳng thèm nói tiếng nào. Hình như anh biết em giận, khi tới cafe, em chẳng thèm ngó đến a dù chỉ 1 lần. Chăm chăm cầm đt vào facebook, anh giật lấy đt, tự anh lưu sđt anh vào danh bạ máy em, còn lưu cả nick chat nữa. Lần đầu tiên có kẻ dám lấy đt mình làm những việc như vậy, lại là kẻ-khó-ưa nữa. không hiểu nỗi luôn.


-tối đó về anh add nick em, lần đầu tiên mình chat với nhau, theo như cách anh nói để tìm hiểu nhau nhanh hơn. Anh bảo ngay từ lúc mới gặp anh thấy em là con nhỏ đanh đá nhưng lại có gì đó thu hút a, làm a mún tìm hiểu. Và rồi em nói "em không thích hợp làm bạn gái anh, cứ xem em như em gái được rồi", anh lại bảo "người yêu anh thì nhiều lắm nhưng mà anh muốn tự anh tìm người anh yêu". Lúc đó em còn cười mỉa "người cộc cằn ăn nói như anh thì ai thèm yêu" - Rồi em đã lầm.........


-25-9-2011: hôm nay mình có cuộc hẹn đầu tiên, anh đã nói dối là đi có chị họ em nữa nên em đã đồng ý. Cuối cùng anh nói trời mưa to nên chị em không đi, hứa với em rồi nên chở em đi cafe. Em chẳng hiểu, em không có 1 tí cảm giác gì với anh. cũng mới biết nhau vài ngày mà mới vào quán được ít phút đã cầm tay em rồi. Anh nói muốn tìm hiểu về em kĩ hơn.. Lúc đó, lần đầu tiên tim đập mạnh vì 1 thằng con trai. Chưa kể là 1 thằng mới quen đc vài ngày...


-Khoảng hơn 10 ngày sau.. mình mới có dịp gặp lại. Lúc này toàn chat với nhau thôi.. hôm đó là 1 ngày mưa to. Anh mua phở về cho mẹ, bảo em đi cùng. Vì mưa to quá 2 đứa phảo trú mưa trước hiên 1 ngôi nhà. Đó cũng là lần đầu tiên em có cảm giác với 1 người con trai. Anh nhìn em cười nhẹ nhàng, đã mặc áo mưa nhưng anh cứ bắt đứng sau lưng anh chứ ko là mưa tạt ướt.. Có lẽ với 1 con nhỏ ở quê lên Tp học thì đây là lần đầu tiên có người đối xử như vậy với em. Và vì trước giờ em cũng chưa quen 1 ai nên thích cảm giác được một ai đó che chở. Tim đập mạnh rồi. Bắt đầu thích rồi đó...!


-Những ngày sau đó em chat với anh và bảo sắp sinh nhật papa nên em phải về quê.. anh lại nói vì em sắp đi xa 1-2 tuần nên anh muốn ở cạnh em nhiều hơn. Lúc này cũng có tình cảm rồi nên em cũng đồng ý đi với anh. Lúc đó, hạnh phúc biết mấy, cảm giác được che chở thích lắm anh àh :)


-Về quê chơi sn papa rồi, em với anh lại chủ yếu chat videocall với nhau, gọi điện thoại với nhau cũng nhiều hơn. Anh nói rằng em là đứa con gái bên ngoài trông mạnh mẽ nhưng thực ra ko phải vậy, khi gặp chuyện là giấu trong lòng không cho ai biết.Tối về chỉ ôm gối mà khóc thôi...Anh còn nói tính em vô tư nữa. Vì những gì anh nói em cảm thấy đúng nên em đã cho rằng anh quan tâm em thật sự nên mới hiểu tính của em -- Em lại lầm...


-Anh nói rằng trước giờ anh chỉ quen có 2 người thôi. Người đầu tiên anh quen suốt những năm trung học, nhưng người đó phụ anh và quen với bạn của anh, vấp ngã đầu đời làm a rất đau... em đã thật sự cảm thông với anh. khi anh kể chỵyện này với em và bảo em rằng "đừng bao giờ lừa dối anh điều gì nhé..." . Người thứ 2 anh quen kỏoảng 1,5 năm nhưng không đến được với nhau. Nếu em đồng ý quen thì em là người thứ 3... anh chỉ nói đúng 10% sự thật thôi. Vậy mà em ngây thơ quá, em tin tất cả :)


-18/10/2011: lần đầu tiên anh gạt em bảo là mệt, mún có chỗ nằm nên chở thằng vào nhà nghỉ.. tiếc là hôm đó dù cố gắng hết sức nhưng a cũng chẳng được gì. Bao nhiêu lần trước đó, lên nhà anh chơi buổi trưa khi chỉ có 2 đứa trên phòng, anh cũng cố gắng để làm chuyện đó nhưng không được...


-Chuyện gì anh muốn cũng đến ngày xảy ra... 21/10/2011 mọi hôm khi anh tiến tới, em lại chống cự. Hôm đó vì sao tay chân rã rời. 2 tay bị anh nắm chặt, chân thì không cử động được. Đầu óc thì rất tỉnh táo.. nhưng em đã mất đời con gái như vậy đó. Em chưa sẵn sàng trong chuyện ấy. Anh cướp lấy chứ không phải em cho :) Buồn cười nhất lúc đó em như người vô hồn.. mún khóc cũng chẳng được. Anh lấy đi rồi 2 hôm sau gặp mặt lại anh chỉ nói câu "xin lỗi, vì anh không kiềm chế được" Còn em chỉ dám suy nghĩ "có lẽ vì lần yêu đầu anh bị phản bội nên bh anh mới vậy......" Đến khi anh nói "em muốn thì bh có thể ra báo công an" Lúc đó, em chỉ biết ôm anh, chẳng nói được lời nào.


-Đến bây giờ em vẫn không hiểu được, anh quen em và con bé ấy cùng 1 thời điểm. từ trưa đến tối mình đều gặp nhau vậy mà anh vẫn có thời gian bắt cá 2 tay... Chính xác thì em quen anh sau con bé ấy mấy ngày. Tính ra vẫn là người đến sau..nhỉ?? Được khoảng 3 tháng, tức là 11/2011 con bé ấy biết anh bắt cá 2 tay nên nó đã chủ động chia tay anh. Còn em chẳng biết gì.... Đến tận tháng 12/2011 vô tình em thấy facebook anh, lúc đó em mới biết con bé ấy.. sang fb nó thì thấy các stt nó nói em là kẻ đến sau chẳng ra gì.. Em đã hỏi anh, nhưng anh chỉ nói lập lờ cũng có quen biết, chở nhau đi ăn uống chứ không có ý gì hết.. Em muốn chấm dứt tất cả nhưng chỉ vì 1 tin nhắn "anh không làm gì có lỗi với em đâu" em đã gạt hết những ngờ vực, để tiếp tục với anh


-Và rồi khoảng sau tết 2012 khi em biết được pass yahoo của anh... Lúc đó em mới biết tất cả. Em xin pass anh để vào thay avata em. Nhưng chỉ chưa đầy 3p sau khi em onl nick anh thì đã có vài người vào pm. Tất cả đều là bạn gái cũ của anh..


-Tò mò em vào phần nhật kí trò truyện.. lúc đó mới hiểu. anh có sở thích chăn rau. Em chẳng hiểu cái trò ấy là gì. Khi hỏi bạn thì mới vỡ lẽ cái trò chăn rau ấy. Lúc đó mới hiểu Rau sạch, rau siêu sạch, hàng là gì....


------------------------


(còn tiếp)