Mình năm nay đã 25 tuổi nhưng mới biết yêu lần đầu và cô ấy là mối tình đầu của mình nhưng với cô ấy thì mình là
mối tình thứ 2 của cô ấy
. Trước đó cô ấy đã có mối tình đầu kéo dài 6 tháng và chia tay cách đây 2 năm và cô ấy đã trao tất cả cho người yêu đầu của mình, những điều đó cô ấy cũng chia sẻ với mình, mình lắng nghe và tôn trọng những điều đó. Bọn mình yêu nhau cũng được 4 tháng rồi, vẫn đang tìm hiểu nhau và mọi thứ cũng tốt đẹp, mình yêu cô ấy thực sự vì đó là một cô gái có bản lĩnh, cá tính và tháo vát.


Các chị em trên này có thể cho mình biết tâm lý con gái khi yêu mối tình không phải là mối tình đầu không?


Cô ấy bằng tuổi mình và khá khôn ngoan nhanh nhẹn.


Mong mọi người có thể tư vấn cho mình để giúp mình hiểu và vun đắp cho tình cảm của mình và cô ấy vì mình và cô ấy đều muốn đi đến một kết thúc có hậu vì 2 người cũng không còn quá trẻ nữa. :)


Cảm ơn mọi người! :)