Anh đã từng nghĩ chỉ cần mình kiên trì thì nhất định em sẽ rung động, nhưng anh đã lầm. Em không bao giờ quay về phía này vì có anh. Rồi anh thừa nhận để thay đổi trái tim một người thì chân thành, kiên trì là không đủ.

Anh rất quý trọng thời gian chúng ta quen nhau, nhưng anh không thể dành cả tuổi trẻ của mình để theo đuổi em được. Hôm nay, thời gian anh theo đuổi em sẽ kết thúc dù anh vẫn còn nghĩ về em nhưng anh không hề hối tiếc vì đã bỏ cuộc, anh cũng không hi vọng em có một chút tình cảm gì với anh.

Anh đã thanh thản hơn rất nhiều so với lúc theo đuổi em, không còn phải suy nghĩ nhiều, không còn phải lụy vì một người không yêu mình. Yêu đơn phương đúng là không dễ dàng, nhưng nó để lại nhiều cảm xúc vui buồn hoà vào nhau như một ly cafe sữa vậy.