Sẽ chẳng bao giờ quên được một đoạn tình cảm bạn đã từng dành cho một người, nhưng rồi cũng sẽ có một ngày tình cảm bạn dành cho người đó nguội lạnh. Đã từng tưởng rằng đau đớn ấy sẽ mãi ngự trị; đã từng nghĩ rằng vết thương ấy sẽ vẫn mãi khiến bạn thương nhớ, khổ sở một đời, nhưng rồi cũng sẽ có một ngày bạn có thể bình thản đối mặt với người ấy…không buồn, không giận, không nuối tiếc, không yêu, cũng không đau khổ nữa, chỉ thấy bình thản…



Rồi cũng có một ngày bạn có thể thản nhiên nhìn vào đôi mắt của người ấy, nhìn người ấy cầm lấy bàn tay của một người khác, bạn cũng sẽ chẳng còn cảm thấy gì đặc biệt nữa.



Bởi vì tình cảm mà bạn dành cho họ đã sớm biến mất từ lâu, thậm chí chính bản thân mình cũng chẳng nhận ra, thậm chí bạn còn có thể nhìn thật lâu hình ảnh của người ấy và tự hỏi rằng tại sao ngày đó mình lại có thể yêu một người như vậy!