Em hiện là học sinh cấp 3, phụ huynh em có lập công ty riêng. Ở cty của phụ huynh em, có 1 anh là Phó phòng tài chính, anh hơn em 10 tuổi, suốt ngày kiếm chuyện trêu chọc em. Ban đầu em rất ghét anh ấy, thậm chí anh hỏi nhiều khi mình không thèm trả lời. Nhưng về sau vào các dịp sinh nhật, 8/3 anh ấy luôn gửi lời chúc, tặng quà, rồi khi em buồn anh ấy luôn hỏi han chia sẻ cùng em nên em cũng dần bớt ác cảm với anh ấy. Chưa kể anh cũng thường dạy em các kiến thức về Tài chính, vì em có đam mê với lĩnh vực đó. Anh ấy hay rủ em đi đánh bóng rổ cùng anh nữa. Em đã xem anh như 1 người bạn thân duy nhất của em, vì tính em khó gần & lạnh lùng nên trước giờ không thân với bạn cùng lớp.

Cơ mà dạo này em lại để ý hình như anh được rất nhiều đồng nghiệp nữ theo đuổi thì phải, vì anh khá đẹp trai, cao ráo. Em chả hiểu sao em lại để ý và cảm giác hơi khó chịu mỗi khi nghĩ đến điều đó nhỉ? 😔