Tình hình là hiện tại em đang trong trạng thái cực đoan, cảm thấy chán ghét đàn ông con trai, và nghĩ là "thằng" nào cũng đểu.


Em có quen với một người con trai. Sau một thời gian qua lại, chưa chính thức yêu đương gì nhưng vẫn đi chơi với nhau. Và mỗi lần thì đều có những hành động ôm hôn như người yêu vậy. Về sau em phát hiện ra thật lắm chuyện mà bản thân em thấy là rất tởm và rất lởm. Có thể do em còn trẻ người non dạ nên thấy nó kinh khủng, và muốn lên đây chia sẻ với các anh chị.


Em phát hiện ra là trong cùng một lúc người ấy hẹn hò với nửa tá con gái luôn. Khi nhắn tin thì toàn forward cho 3,4 em một lúc, nội dung đại khái là "nhớ em lắm, muốn gặp em, muốn hôn em, yêu em". Rồi thì còn đòi đến nhà gái ý khi không có ai ở nhà, hoặc là dụ khị về nhà mình.


Thành tích của chàng trong gần 20 năm sống trên đời là hôn được khoảng 20 chục em, còn chuyện ấy thì chắc cũng bằng nửa chỗ đấy.


Còn một điều rất đáng khinh là khi chàng đã chính thức hẹn hò với người khác, chàng còn nói với em như sau: "Tuy anh đã có người yêu, nhưng anh vẫn rất thích em. Anh có thể vẫn nói nhớ em, yêu em, nhưng anh cũng sẽ giữ giới hạn với em. Anh vẫn rất muốn hôn em, anh thấy chuyện đó rất bình thường, em đừng quan trọng hóa vấn đề."


Ôi em thấy con trai thật là kinh khủng!!!!!!!!