Tôi là người đã từng vướng vào nhiều sai lầm trong mối quan hệ tình cảm. Và cũng có lẽ chính sự dại dột ấy của tôi lại bóp chết hạnh phúc tương lai của chính mình.

Khi chỉ là một cô gái nhỏ tôi lúc nào cũng mơ mộng về một giấc mơ hạnh phúc với người mà mình yêu. Vì vậy sau khi quen được với mối tình đầu tôi và cảm thấy mình và người đủ tình yêu và sự tin tưởng, tôi đã ra một quyết định táo bạo chính là quyết định đến và sống chung với người đó.

Những ngày đầu khi đến ở cùng nhau tôi đã cảm thấy rất vui vì mình đã lựa chọn đúng người nhưng đó lại hoàn toàn là sai lầm. Khi mới bắt đầu yêu anh luôn đối xử nhất nhẹ nhàng, tình cảm dù nhiều khi tôi có hơi một chút quá đáng. Sự dịu dàng của anh khiến tôi dần buông lỏng cảnh giác và quyết định trao cho anh lần đầu tiên của mình. Dù không phải là một người cổ hủ, nhưng là một người con gái tôi hy vọng với cả sự hy sinh của tôi anh sẽ chấp nhận và lấy tôi về làm vợ.

Nhưng từ sau đên hôm ấy tôi nhận ra anh có điều gì đó dần thay dổi, anh trở nên lạnh lùng, cọc cằn hơn trước thậm chí đôi lúc hai người có một chút xích mích anh ấy đã thực sự muốn đánh tôi. Đây là điều mà tôi chẳng thể nào ngờ tới một chàng trai dịu dàng lại có thay đổi nhanh chống đến vậy. Dù tôi đã rất cố gắng để mối quan hệ này được trở lại như ban đầu, nhưng có vẻ sự cố gắng của tôi lại không thu lại về được kết quả gì. Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến chúng tôi quyết định chia tay.

Tôi cứ tưởng mọi chuyện đã kết thúc tại đây và sẽ không bao giờ gặp lại kẻ bội bạc như anh ta nữa, nhưng mọi chuyện lại không đơn giản như vậy khi tôi quen người mới và quyết định ra mắt gia đình anh ấy với ý định muốn tiến tới hôn nhân. Nhưng tại đây tôi lại bắt gặp người mà tôi không muốn gặp lại nhất và tôi nhận ra rằng bạn trai tôi và người yêu cũ tôi có mối quan hệ họ hàng. Sau lần gặp gỡ đó luôn hay vô tình đến gặp gỡ bạn trai đồng thời đe dọa tôi bằng những bức ảnh nóng của toi và anh ta ngày trước. TÔI ĐÃ LÀM GÌ SAI? TÔI CHỈ MUỐN THEO ĐUỔI HẠNH PHÚC THÔI MÀ.