Các chị ạ, em mới chia tay ny. Từ lâu rồi em cũng hiểu giữa bọn em có nhiều vấn đề lắm, khi đoa cũng xác định chắc sẽ chia tay. Thế nhưng giờ chia tay thật rồi thì em lại thấy trống trải quá, cảm thấy hụt hẫng và mất mát nhiều lắm. Những lúc bình tĩnh em cũng hiểu chuyện gì đến sẽ phải đến, duyên hết rồi thì cũng k nên cưỡng cầu. Nhưng những lúc bất ổn như bây giờ em chỉ muốn nhắn tin, điện thoại... Làm đủ mọi cách để nối lại với người ta. Em cảm giác như mọi người xung quanh em không ai có thể lấp đầy hay thay thế ng đó được, liệu em còn gặp được ai yêu em và quan tâm em như người đó nữa không?


Em cảm thấy tuyệt vọng với chính mình vậy.


Em phải làm sao giờ khi mà cứ cầm đt lên là lại muốn nhắn tin muốn gọi điện, em nhớ phát điên lên được. :(