Xin chào các anh chị!


Em xin kể câu chuyện như sau:


Hôm trước em và ny em có ngồi nói chuyện với nhau , thì người yêu em có kể trc đây có người tán ny em ( thời gian 1 tháng) , nhưng ny em bảo k có tình cảm , ngta còn bảo vs ny em là thuê nhà trọ ở chung , nhưng ny em k chịu xong bảo mấy hôm sau chặn đt , tin nhắn.


Nhưng tính em hay suy nghĩ , em lại nghĩ chuyện có gì xa hơn.


Rồi một hôm em sau khi qh vs ny xong , em có hỏi là em đã qh với người đó chưa , ny bảo là chưa . chỉ có ôm và hôn trong phòng thôi.


Rồi tính em hay suy nghĩ , em k tin nên hỏi lại , rồi ny em bảo em k tin cô ấy.


Em có thắc mắc :


-Tại sao cô ấy bảo không yêu , không có tình cảm mà lại cho ngta hôn và ôm?


-Ny em biết tính em hay suy nghĩ mà còn nói là ôm và hôn trong phòng , nói như vậy có phải lm em càng suy diễn hay không?


-Em lại còn nghĩ cô ấy là người dễ dãi mà cho ngta ôm và hôn ngay cả k có tc?


Mn giải đáp thắc mắc cho em với ạ?


Em xin cảm ơn nhiều ạ