Các chị đã đọc bài báo này chưa ạ?


http://tintuc.xalo.vn/00-505213507/Su_that_khong_ngo_ve_trai_ngoan.html


Em đang rơi vào tình cảnh tương tự như thế này ạ. Bạn trai em đã yêu em được 1 năm. Chúng em đã là bạn thân đc 1 thời gian sau đó yêu nhau. Em cứ nghĩ mình đã hiểu rõ về người ấy nên đã tin tưởng người ấy gần như tuyệt đối. Tất cả bạn bè của em tiếp xúc với người ấy đều công nhận chúng em là perfect couple. Vậy mà cách đây 1 tuần, em phát hiện ra được sự thật qua những đoạn yahoo message archieve mà người ấy nói chuyện cùng mấy người bạn (là nam ạ). Thôi thì cũng chẳng kém ai, cũng bắt cá 2 tay, dắt cả con kia về nhà abc trong lúc e về quê 1 thời gian dài giải quyết việc gia đình (chưa đến giai đoạn xyz thì ko thích nữa nên thôi ạ), rồi thì bảo mấy thằng bạn là "chẳng qua nghèo nên mới phải yêu em, chứ rủng rỉnh thì thiếu gì em chân dài vây quanh, muốn em nào là có em đấy ngay", rồi còn nhờ bạn bè nghĩ lý do hộ để viện cớ mà bỏ em cho êm xuôi, bla bla ... Sau khi biết đc thì em nói chia tay ngay lập tức. Hắn ta cũng thản nhiên ok. Đc nửa ngày lại mò đến xin lỗi, xin em cơ hội sửa sai. Cũng có vẻ vật vã, gầy hẳn đi (con bạn em nó bảo thế chứ em cũng ko thèm nhìn). Nói thật là em cũng còn yêu nhiều, rất shock, khóc lóc vật vã chán chê rồi nhưng lúc tỉnh táo lại thì chỉ thấy căm hận thôi. Cảm xúc lẫn lộn nên rất khó quyết định, nửa muốn tha thứ cho hắn, nửa muốn thôi. Nếu thôi thì chắc e ko yêu nổi ai nữa, ở vậy với mẹ, vì mất hết niềm tin rồi, người mà mình tin tưởng tuyệt đối còn như thế thì còn dám đặt niềm tin vào ai nữa... Quay lại yêu thì cũng vẫn là vấn đề niềm tin, lúc nào e cũng sống trong nghi ngờ thì chắc cũng rất khổ sở.


Theo cả nhà thì em nên giải quyết như thế nào ạ? À, em 22t nhé, cho dễ xưng hô :)