Chào mọi người ak em có 1 chuyện này không bít giải quyết thế nào nên em cho lên đây hi vọng mọi người cho em ý kiến với ak

Chả là trước đây em có yêu 1 người.. lúc dó em chưa biết suy nghĩ,nên có cho người đó (mọi người có thể chửi em ngu dốt cũng được)

nhưng dần dần em phát hiện người đó ghen tuông mù quáng lắm lúc nào cũng nghĩ em cặp kè rồi cắm sừng rồi em thấy anh ta có tư tưởng ( chiếm hữu) lúc nào cũng nghĩ em ( là vật sở hữu) mà không hề có 1 chút tôn trọng tối thiểu của tình yêu có lúc anh ta thấy em nói chuyện với 1 người hàng xóm anh ý cũng đăng lên facebook là mới xa nhau mấy ngày em đã cặp kè h jx sau đó em thấy quá mệt mỏi nên nói chia tay

nhưng anh ta cứ nhắn tin đe dọa em là nếu chia tay thì sẽ tự sát rồi lại còn sẽ mang em đi kể là đã từng quang hệ với anh ta để em mang tiếng........Bây giờ nghĩ lại em đã từng yêu từng chung đụng với con người hèn hạ tiểu nhân đó mà em thấy ghê tởm chính bản thân mình

em bây giờ cảm thấy hoảng sợ lắm không biết như nào nữa anh ta bây giờ lúc nào cũng nhắn tin gọi điện bảo gặp mặt nếu không sẽ vào nói chuyện với bố mẹ em anh em em để em mang tiếng

em bây giờ đang rất lo sợ mọi người người có thể cho em lời khuyên được không ak trường hợp này liệu có thể can thiệp bằng pháp luật được không

em có đầy đủ tin nhắn mà người đó nhắn đe dọa sẽ đi bêu rếu làm em mang tiếng


rồi dọa sẽ tự tử nếu em chia tay

bây giờ em hoang mang qua và rất hoảng sợ mọi người cho em lời khuyên với em cảm ơn rất nhiều ak--- em biết mọi người sẽ nói em ngu dại vì đã trao thân cho anh ta nhưng xin mọi người giúp em với ak em bất giờ rất hoảng sợ vì lúc nào anh ta cũng nhắn tin lúc thì xin em quay lại lúc thì đe dọa em em thật sư thấy hoảng loạn và không biết làm như nào cầu xin mọi người giúp em với ak hoặc có ai biết về luật pháp tư vấn giúp em với.

hình ảnh