Chào cả nhà, e thuộc diện k xấu k đẹp. Mối tình đầu của e đến khi e tương đối xinh xắn và đi khi e béo ú (đương nhiên e k thể khẳng định 100% là người ấy hết yêu e vì e tăng cân đc, nhưng e chỉ biết rằng 2 sự việc ấy đến cùng 1 thời điểm thôi - lưu ý là bọn e yêu nhau hoàn toàn trong sáng nha :Smiling:). Mối tình thứ 2 đến khi e đã giảm cân đc 1 chút, tuy k hẳn là nhỏ nhắn, nhưng cũng k đến nỗi béo ú như xưa. Người iu thứ 2 bảo e là "e cứ ăn uống bt, béo gầy a k quan trọng", nhưng từ ngày yêu a ấy, e chỉ có gầy đi chứ chưa béo lên, nên cũng k bit a ấy nói vậy có thật lòng hay k nữa.


Trong thực tế e đã gặp nhiều chị nhìn rất xấu mà có người yêu or chồng đẹp trai, lại đc người yêu (chồng) chiều nữa. Chẳng hiểu tại sao.


Ngược lại, cũng có nhiều chị ngoan ngoãn, học hành tử tế, công việc ổn định, thế mà mãi k có người yêu, chỉ vì xấu.


Cũng có những chị, học hành, công việc chẳng ra đâu vào đâu vào đâu cả, cuối cùng vẫn có đuôi dài hàng km vì chị ấy xinh.


Lại có những chị xinh đẹp, nhưng chồng vẫn cặp bồ vs người còn xấu hơn cả mình..............


E loạn hết cả lên, chẳng hiểu j cả. Xin tí kinh nghiệm của mấy chị đã trải qua cái hoàn cảnh "
gái xấu vẫn tìm đc hạnh phúc" or "gái xinh mà vẫn k hạnh phúc
". Còn bác nào thuộc diện "xinh, nên đc chồng yêu" or "xấu nên ế" thì xin miễn bình luận nha. E đang thử xem trong cuộc sống có đc bao nhiêu cái gọi là nghịch lý như dòng chữ màu đỏ ấy mà