:(( em thix cô ấy đã lâu rùi.... nhưng rất ít nc vì trong thời gian đó em cũng khá bận


trong 1 lần làm group chung thì em có chat với em í...và nói thẳng lun là thix... nhưng em í ko tin .... lúc sau thì em có tâm sự với bạn nó nên nó cũng hơi tin tin


nhưng nó lại nói với bạn nó : thix mà có thấy nc , nt hay nhìn mặt nhau đâu . :(( thú thât mỗi lần nhìn nó là em mắc cười .. và cũng ko bít nói gì


SN em í thì em có nhờ bạn của em đó tặg giùm wa ... vì em sợ nó ngại ko nhận nên nhờ bạn nó đưa giùm


theo như lời kể lại thì nó rất bất ngờ ...vừa ngại vừa bối rối ... rùi cũng nhận ... rùi hỏi rất nhìu là em đã từng nói gì với bạn nó ...


:(( em nghe vậy vui lắm ...nhưng sao h em nó im lặng lun .....


hum đi trip hết chỗ nên nó phải ngồi cuối .. em với đám bạn em vô vừa ngồi xuống...nó kéo ghế chạy mất tiu lunn :(( rùi có 1 buổi sáng em tình cờ gặp nó đứng 1 mình


nó nhìn em rùi cuối mặt xuống ko nói ji hết....vậy là sao hả các mẹ ơi..mẹ nào tư vấn em với ...


mấy nay bùn quá....ko làm đc gì hết :((


chẳng thà nói thẳng với em 1 tiếng..... chứ im vầy hoài em ko bít sao nữa đau khổ quá i